Chán vì chồng vẫn hững hờ (ảnh minh họa)
Chán vì chồng vẫn hững hờ (ảnh minh họa)

Đã hết Euro, chồng vẫn hững hờ…!

Thứ sáu, 06/07/2012, 05:03 AM (GMT+7)
Sự kiện: Chuyện vợ chồng
Mùa Euro đã hết, chồng em vẫn cứ ngẩn ngẩn, ngơ ngơ, hững hờ với vợ, chẳng thiết đến “chuyện ấy”…

Những vấn đề về hôn nhân, gia đình, công sở,… sẽ được phản ánh trong chuyên mục Eva Tám. Eva tám là nơi tin cậy để chị em chia sẻ những tâm sự, những nỗi niềm, kinh nghiệm sống của mình. Đón đọc vào tất cả các ngày trong tuần tại Eva.vn

Nghĩ mà thấy vừa bực vừa rầu…

Có chị em nào khổ giống như em không? Mang tiếng là vợ chồng mới cưới, vợ chồng son mà từ ngày cưới nhau mới nửa năm trời mà không biết bao nhiêu đêm em chăn đơn, gối chiếc một mình…

Chồng em cũng chẳng “mèo mỡ” gì bên ngoài, cũng không chia sẻ tình cảm của mình cho ai. Điều này em biết chắc như đinh đóng cột. Vì anh ấy từ nhỏ đến lớn, em đều rành rẽ, chỉ biết học hành với bóng banh thôi. Từ cấp 3 đã xông xáo trong các phong trào thể thao của trường. Lên đại học, anh ấy cùng một nhóm bạn thành lập “Câu lạc bộ bóng đá sinh viên”, suốt ngày ngoài giờ học chỉ tập tành trên sân bóng.

Tính tình chồng em rất hiền, gái trêu còn đỏ mặt. Em yêu cái tính thật thà của anh, rồi lấy. Quả thật, làm vợ anh ấy em thấy rất hạnh phúc, vì anh là người tốt tính, biết điều, rất thương yêu vợ. Em hài lòng với anh ấy tất cả mọi điềm… trừ cái tật mê bóng đá.

Đã hết Euro, chồng vẫn hững hờ…! - 1
Chồng vẫn hờ hững vợ (ảnh minh họa)

Ai đời, có vợ rồi mà anh ấy vẫn ngày vài buổi đến sân bóng, tập tành đến tối mò tối mịt mới về nhà. Nhiều hôm cơm dọn ra rồi, có “chiến hữu” gọi đi duyệt đội bóng là đi ngay, mặc em ở nhà dài cổ ngóng chồng.

Tháng nào có lương, chồng cũng dành một số tiền không nhỏ để nào nộp quỹ, đổi bóng, mua quần áo, giày vớ, sắm vật dụng phục vụ trận đá… cấp phường.

Mùa Euro thì còn phải nói. Có đồng lương, thưởng nào, chồng dồn góp hết vào để mua cái tivi 42 inch, choán hết cả nửa căn phòng 15m vuông – tổ uyên ương của hai vợ chồng. Nghĩ cũng ấm ức lắm, nhưng còn hơn để “lão” ấy ra ngoài đàn đúm xem bóng đá với lũ bạn. Bởi em nghe chị em ở cơ quan kháo nhau ầm ầm rằng thì là để cho các lão ấy ra ngoài đường xem bóng đá khác nào thả gà ra mà đuổi, gái đẹp bia ôm đầy ra đấy, liệu có mấy ông cưỡng lại được?

Cả mùa Euro, em cứ chong chong thức chờ chồng, hết tứ kết, lại bán kết. Nhiều hôm nhớ chồng quá, giở “vài chiêu” dụ chồng, ai ngờ lão ấy chẳng những không hưởng ứng mà còn nói vớt vát: “Vợ yêu, em chịu khó chờ hết mùa Euro, xong anh sẽ dành hết thời gian cho vợ…”.

Đã hết Euro, chồng vẫn hững hờ…! - 2
Cảnh làm vợ như em thật là khổ đủ đường. Rốt cuộc, với em, hạnh phúc lung lay cũng chỉ tại trái bóng tròn… (ảnh minh họa)

Mòn mỏi chờ mãi thì trận chung kết Euro cũng tới. Thật lòng với chị em là em mừng lắm lắm. Nói ghét bóng đá thì có, chứ chẳng đủ lý do để căm ghét môn túc cầu này, chỉ bực vì chồng mê bóng đá hơn mê vợ, nên ấm ức thôi. Thế nên, cái đêm diễn ra trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Italia, em chuẩn bị chu đáo đồ ăn, thức uống cho chồng, để chuông để thức xem cùng chồng. Gà gật rồi cũng hết trận đấu. Khi đội quân của “xứ sở bò tót” giơ trên tay chiếc cúp chiến thắng, chồng em thất thần, biến sắc, không nói được một lời, nằm vật ra giường.

Những ngày sau đó, còn nặng nề hơn tất cả những ngày em đã chịu đựng, kể từ mùa Euro diễn ra, chỉ bởi Italia – đội bóng mà chồng em thần tượng – đã thua trong trận chung kết. Chồng em ăn chẳng thiết, ngủ chẳng thiết, càng hững hờ với em hơn…

Cảnh làm vợ như em thật là khổ đủ đường. Rốt cuộc, với em, hạnh phúc lung lay cũng chỉ tại trái bóng tròn…

ỚT_THÓC (Eva.vn)
(1494 bình chọn, 7/10 điểm)

Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail Evatam.eva@24h.com.vn. Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Eva.vn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.

BÌNH LUẬN

Đã hết Euro, chồng vẫn hững hờ…!

(2 bình luận)
Xem bình luận  
shuzuki: Thua độ thì có
5  0
ông thất thần vì chơi cá độ mà thua thôi. Giờ chắc đang lo kiếm tiền trả nợ
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Cà Mau: Quả là phí thật
0  0
Theo như than thở của em thì quả đúng là ông trời bất công trong khi có người thì không có nơi "dùng sức" mà sao lại có người hoang phí thế không biết. yên tâm đi, thế nào rồi ổng cũng hối hận cho mà xem. Còn nếu như sau vài tuần nếu vẫn vậy thi mọi chuyện sau đó ổng la 2người chịu trách nhiệm. Mong em tìm được nguồn vui.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Tin bài cùng sự kiện Chuyện vợ chồng

Tin mục Eva tám

X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7