Đừng cho rằng đó là việc ăn uống phản cảm (ảnh minh họa)
Đừng cho rằng đó là việc ăn uống phản cảm (ảnh minh họa)

Ăn Buffet: Chúng ta đang bị giật dây?

Thứ tư, 01/08/2012, 08:40 AM (GMT+7) Tôi thấy, các bạn đã nói quá khi cho rằng việc ăn uống buffet đang rộ trên mạng là một sự tranh giành và mang tính chất giống như "miếng ăn là miếng nhục".

Những chia sẻ của các bạn về các bài viết có trên Eva tám của Eva.vn sẽ được biên tập, kiểm duyệt và đăng tải trong phần thư độc giả chia sẻ. Mời chị em tham gia gửi những ý kiến, những tâm sự về chuyên mục của Eva.vn

Ngoclinh…@...

Tôi đã xem clip, cũng đã đọc những lời nhận xét, bình luận về đoạn video tranh giành ăn buffet đó và cảm thấy xót xa vô cùng. Xót xa vì sao? Vì tại sao người ta cứ tranh giành những miếng ngon, rồi ăn bừa phứa, thừa thãi đầy ra bát, rồi lại đi lấy những món khác. Cảm thấy thương cho những người nghèo, những người không có miếng ăn, không phải chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước khác trên thế giới.

Tất nhiên, tôi không có tầm hiểu biết sâu xa để hiểu về văn hóa của nhiều nước và cuộc sống của người dân nơi họ ra sao. Nhưng tôi tin chắc rằng, ở đâu, dù giàu cỡ mấy, cũng có những con người cần được trợ cấp lương thực và mong muốn có được những món ăn như thế.  Người Việt không phải quá giàu có để có thể có nhiều tiền mua từng ấy thức ăn. Cũng không hào phóng tới nỗi, mua bao nhiêu rồi lại cho người khác. Thế mà, tự dưng, người ta mang tiền ra mua, rồi lại để thừa hàng bao nhiêu thức ăn như vậy. Có phải là đã quá hoang phí rồi không. Ăn không hết rồi lại đi lấy đồ khác, rồi lại tranh giành nhau, rồi lại để thừa. Người ăn không hết kẻ lần không ra. Thế nên, những người tới sau mới phải vội tranh phần của người đi trước. Người đi trước được nhiều nhưng chẳng chịu chia cho người đến sau, và họ giật nhau là vậy.

Nghĩ lại hồi trước, tôi có xem một đoạn clip trên mạng về việc người cha nuôi 5-6 miệng ăn, cả vợ và con nhỏ đi nhặt rác ở nhà hàng KFC và anh đã mang về cho những đứa con của anh một bữa ăn thịnh soạn chỉ toàn là đồ ăn thừa của người khác. Đoạn clip đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của người xem và tôi cũng vậy. Đó, thức ăn thừa của bạn là niềm hạnh phúc, là nguồn nuôi sống cả một gia đình. Chỉ cần có nó họ vui lắm rồi, thế mà, bạn có được rồi lại bỏ đi, để phí hoài. Hãy suy nghĩ lại cách ăn của mình, đừng vì nghĩ cho đáng đồng tiền mà ăn nấy ăn để rồi lại bỏ thừa thãi. Hành động đó quả là không nên chút nào.

Ăn Buffet: Chúng ta đang bị giật dây? - 1
Người đi trước được nhiều nhưng chẳng chịu chia cho người đến sau, và họ giật nhau là vậy. (ảnh minh họa)

Vì sao phải tranh giành miếng ăn?

Không phủ nhận văn hóa ăn của người Việt là có phần phản cảm. Nhưng không thể hoàn toàn trách họ, bởi bản thân họ đâu muốn thế. Hãy nhìn nhận một cách công bằng, dù người ăn có khỏe tới mấy nhưng nếu nhà hàng biết cân đối số lượng, biết cân đối khối lượng thức ăn thì liệu có xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy đó  không.

Việc này đâu thể đổ tội hoàn toàn cho một phía. Nếu thức ăn đủ để cung cấp cho họ, họ đâu cần phải vội vã như thế để kiếm miếng ăn. Đúng là thời  này chẳng có ai chết đói, nhưng có miếng ăn ngon thì không phải ai cũng có và họ cũng là những người muốn được ăn ngon.

Nhưng, cũng đừng vì điều đó mà vô tình biến mình thành con rối. Một vài hành động của bạn đã khiến mình bị giật dây, trở thành trò cười cho người khác, cho khách nước ngoài khi nhìn vào văn hóa Việt. Vì thế, người Việt dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng cần học cho mình cách ăn uống sao cho tế nhị, nhẹ nhàng và từ tốn. Để đẹp mắt trong con mắt của người khác, bởi ăn uống cũng chính là một nét văn hóa đẹp hướng ra thế giới.

Huongnguyen...@...

Mình cũng đã từng có dịp ăn buffet ở nước ngoài. Mình không xét về khía cạnh văn hóa, mà chỉ xét về khía cạnh quản lý. Mình từng thấy bảng thông báo ở các nhà hàng buffet (All you can eat). Ai cũng có thể ăn, có quyền được ăn và đồ ăn thì rất nhiều. Nhưng khi thực khách lấy thức ăn mà không dùng hết sẽ phải nộp phạt. Mức độ nộp khác tuy có khác nhau ở tùy nhà hàng nhưng cũng đủ khả năng điều chỉnh 'văn hóa' ở một số thực khách.

Ăn Buffet: Chúng ta đang bị giật dây? - 2

Một kiểu ăn buffet lịch sự (ảnh minh họa từ internet)

Nếu ở nước ta cũng làm được như vậy thì sẽ tốt hơn. Đồ ăn thừa thãi dù biết là đã bỏ đồng tiền ra nhưng rất phí. Của cải làm ra mà ăn không hết lại đổ đi như thế thật là không đáng chút nào. Ăn không hết bị phạt, thiết nghĩ, Việt Nam cũng nên làm như vậy.

Hanhi...@..

Tôi thấy, các bạn đã nói quá khi cho rằng việc ăn uống buffet đang rộ trên mạng là một sự tranh giành và mang tính chất giống như "miếng ăn là miếng nhục", tranh cướp miếng ăn của nhau. Thật sự, hình ảnh ấy phản ánh phần nào sự nhộn nhạo trong một bữa tiệc lẽ ra là sang trọng. Thế nhưng, hình ảnh ấy hãy nhìn một cách tích cực hơn. Tôi thấy, việc ấy vui ấy chứ. Người trong clip không phải đánh đấm nhau để giành ăn mà họ cười rất tươi, tranh cướp trên tinh thần vui vẻ, lạc quan và vô cùng hài hước. Họ cũng có thể sẽ chia cho nhau phần ăn nếu người khác không có sau đó.

Vì vậy, đừng vội nhìn vào việc đó mà phán xét là họ không có văn hóa ẩm thực.Thật ra, cũng có thể nhìn nhận đó là một việc vui vẻ, thoải mái, chung vui ngay trong bữa ăn. Mọi vấn đề đều cần được nhìn nhận ở mọi góc độ, khía cạnh. Vì thế, hãy thả lỏng bản thân và biết thông cảm cho những hành động của người khác, đừng vội phán xét đó là phản cảm các bạn nhé!

Độc giả (Eva.vn)
(1629 bình chọn, 7/10 điểm)

Mời chị em gửi những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và tâm sự về chuyên mục Eva tám của Eva.vn. Thư độc giả chia sẻ sẽ là nơi để chị em cởi mở những tâm tình. Bài viết của các bạn sẽ được kiểm duyệt, biên tập và đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Những đóng góp của các bạn chính là những lời khuyên chân thành dành cho độc giả của Eva.vn.

BÌNH LUẬN

Ăn Buffet: Chúng ta đang bị giật dây?

(7 bình luận)
Xem bình luận   Xem thêm bình luận
Nguyễn Thị Mỹ Dung: Nhìn nhận lại cách ăn
1  0
Tôi cũng đã từng chứng kiến 1 bữa tiệc buffet nhưng chỉ trong phạm vi liên hoan cuối năm ở 1 công ty nước ngoài (chỉ những nhân viên cấp quản lý trở lên mới được tham dự, chắc có lẽ ít nhiều cũng có TĐVH ). Nhưng thực sự nó làm cho tôi có ấn tượng xấu: sau khi vị Giám đốc tuyên bố khai mạc bữa tiệc thì mấy chục con người đồng loạt tiến về nới để đĩa, muỗng để tranh nhau lấy trước... hậu quả là vài cái đĩa rơi vỡ tan tành, muỗng nĩa văng khắp sàn nhà. Còn khi tiến lại nơi để thức ăn thì họ tranh nhau gắp những phần thức ăn ngon, đất tiền như tôm cua, thịt cừu...(giống như món hàu đắt tiền trong đoạn Clip) còn những món khác trong khay thì không ai động đến. Ông Giám Đốc thấy món ngon hết nhanh quá liền yêu cầu nhà bếp làm cấp tốc món thịt bò (chắc có lẽ đắt hàng nhất) nhưng khi mang lên thì hỡi ôi, nó còn sống đỏ nguyên (chắc vì nhà bếp làm bị hối quá), có lẽ vì bận quan sát mọi người nên tôi chậm chân không thưởng thức được món này. Còn sau khi gắp đầy đĩa của mình rồi thì mạnh ai người nấy mang về bàn tìm chỗ ngồi ăn ngon lành (mặc dù chung quanh mình là đồng nghiệp cùng cơ quan).
Lúc đó tôi chỉ suy nghĩ 1 điều rằng không biết những chuyên gia, giám đốc người nước ngoài đang nghĩ gì về văn hóa "Ăn" của người Việt Nam mình? còn các bạn thì sao? các bạn trách nhà hàng không mang thức ăn lên kịp thời hay thực đơn không đồng đều??????
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
hiểu quân: mình nghĩ là cách quản lí nên chặt chẽ hơn
2  0
đúng đó, mình đã từng ăn buffet tại 1 nhà hàng ở Thái, nếu ai lấy thức ăn mà ăn không hết sẽ bị phạt nhiều hơn số thức ăn thừa kia.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
sa sa : Bữa tiệc vui!
0  1
Bạn cũng có mặt góp phần cho buổi tiệc thêm vui , đúng không ? Tôi cũng có thể hiểu chút ít về cách ăn uống của bạn.
Vâng ,hãy thả lỏng và biết thông cảm cho nhưng hành động đó... vậy thì đừng làm để mọi người khỏi phán xét.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
hai yen: vui không nổi
1  0
tôi thấy không thể vui khi nhìn những cảnh tượng như thế này.nhìn mà nhục,không biết có ai thấy hình ảnh mình trong clip này không nữa.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Kim lan: Thiếu y thức
0  0
Tôi là người sống ở nước ngoài và thường đi ăn buppet tôi thấy các nhà hàng ho phuc vụ đồ ăn đầy đủ cho dù là đồ ăn đắt tiền.nếu đồ ăn không đủ sẽ bị kiện.con người dân họ có ý thức,lịch sự xếp hàng khi lấy đồ ăn và chỉ lấy đủ ăn, lấy thừa sẽ bị phạt.xem clip tôi thấy rằng người dân vn ý thức không tốt nhưng nhà hàng cũng có lỗi trong khâu quản lý chưa chặt chẽ và phục vụ không đầy đủ nên mới dẫn đến tình trạng trên . Qua đây tôi thấy trước tiên nha hàng cần phục vụ đủ các mon ăn theo nhu cầu của khách và có những quy đinh cụ thể khi khac lấy thừa đồ ăn.như vậy mới tránh lãng phí,dần dần sẽ làm cho người dân thay đổi y thức.tôi luôn mong rằng người vn minh sẽ ngày càng văn minh hơn để không phải hổ thẹn với bạn bè thế giới.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
thuha: Mình từng làm ở bộ phận tiệc của khách sạn 5 sao tại HN
5  0
Mình đã từng 1 thời đi làm nhân viên phục vụ tiệc ở ks, nói thì sẽ rất xấu hổ với phong cách ăn tiệc của 1 số ng việt> Nói buồn thì đúng hơn. Ông sếp bộ phận nguơi nước ngoài nhiều lúc có những lời nói ko hay. Nhiều lúc thấy ấm ức, nhưng sự thật nó ko thể chối cãi. Khách nước ngoài khi ăn BF họ sẽ xếp hàng cho đến khi đến lượt lấy đồ, và lấy 1 lượng vừa đủ. Còn Vn mình thì sẽ ùn vào chỗ có đồ mà mình thích ko quan tâm đến xung quanh. Một số chị còn lấy rất nhiều mặc dù chưa biết đó là thức ăn gì và khi dọn đồ bẩn bọn mình thấy để lãng phí rất nhiều, có khi là ko đụng đến.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Trang trước, [1], 2,  Trang sau
Tin bài cùng sự kiện Thư độc giả chia sẻ

Tin mục Eva tám

X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7