Tôi sợ chính bố chồng của mình. (Ảnh minh họa)
Tôi sợ chính bố chồng của mình. (Ảnh minh họa)

Bố chồng sinh tật lẻn vào phòng con dâu

Thứ ba, 01/03/2011, 10:30 PM (GMT+7)
Sự kiện: Chuyện nhà chồng
Tôi đang bế tắc và lo sợ. Hôm đó, canh mẹ chồng tôi ngủ say, ông ta đã lẻn đến phòng tôi.

Những vấn đề về hôn nhân, gia đình, công sở,… sẽ được phản ánh trong chuyên mục Eva Tám. Eva tám là nơi tin cậy để chị em chia sẻ những tâm sự, những nỗi niềm, kinh nghiệm sống của mình. Đón đọc vào tất cả các ngày trong tuần tại Eva.vn

Tôi 28 tuổi, lấy chồng được hơn 1 năm. Thời gian đầu khá yên ổn. Buổi sáng tôi dậy từ 4 giờ phụ nhà chồng bán điểm tâm sáng, sau đó đi làm đến 6 giờ chiều mới về đến nhà. Công việc bếp núc đã có mẹ chồng lo, tôi không phải bận tâm gì.

Nhiều người nói tôi có phước vì được làm dâu một gia đình có đạo đức, được mọi người kính nể. Tôi thấy cuộc sống của mình như vậy tốt hơn rất nhiều người. Chồng tôi rất yêu vợ nhưng anh có một tật xấu không thể bỏ được là rất hay đi nhậu nhẹt với bạn bè, nhiều hôm về nhà rất trễ.
 
Thời gian đầu ở nhà chồng, ngoài ba mẹ chồng và hai vợ chồng tôi còn có anh chị Hai và cháu trai. Bây giờ gia đình anh chị Hai đã dọn ra ở riêng, nhà chỉ còn 4 người. Và mọi chuyện bắt đầu từ đây.

Bố chồng sinh tật lẻn vào phòng con dâu - 1
Thời gian đầu ở nhà chồng, ngoài ba mẹ chồng và hai vợ chồng tôi còn có anh chị Hai và cháu trai. (Ảnh minh họa)

Nhà neo người, chồng tôi hay về trễ, thế là ba chồng tôi bắt đầu sinh tật. Ông thường xuyên tiếp cận với tôi những lúc chỉ có mình tôi với ông. Ông hay lén nắm tay tôi, hôn lên tóc và má tôi. Ban đầu tôi cứ nghĩ có lẽ ông chỉ thể hiện tình yêu thương của một người cha đối với con gái. Nhưng rồi đến lần thứ 2; thứ 3... tôi bắt đầu nghi ngại và cố tránh né ông.
 
Tôi cố gắng không ở một mình với ông. Nhưng ông luôn tìm cách tiếp cận tôi, canh những lúc chồng tôi về trễ và mẹ chồng đi tắm là ông tiến lại gần và có những cử chỉ khiến tôi nổi da gà.
 
Tôi không dám nói cho chồng, mẹ chồng biết chuyện này. Tôi suy nghĩ rất nhiều, nếu có ai đó biết chuyện liệu họ tin tôi hay tin một người đàn ông cả đời có tiếng sống mẫu mực và đạo đức? Nhưng mọi chuyện càng ngày càng đi quá xa.
 
Có lần chồng tôi đi đám cưới ở tỉnh xa và phải ở lại qua đêm. Tối hôm đó, canh mẹ chồng tôi ngủ say, ông ta đã lẻn đến phòng tôi. Cũng may hôm đó tôi khóa cửa phòng trước khi đi ngủ, ông ta cố lay cửa một hồi lâu không được đã bỏ đi. Tuy lần đó tôi thoát nạn nhưng liệu lần sau có còn may mắn nữa không?
 
Sau lần đó tôi lo sợ và chán nản, buổi chiều khi tan sở tôi không muốn về nhà, đi lang thang đợi đến tối mới về, viện cớ làm mệt tôi ăn cơm, rửa chén xong là về thẳng phòng mình khóa cửa và đợi chồng về mới dám mở cửa. Lâu dần tôi không nói chuyện với ai và tình cảm của tôi với mẹ chồng cũng nhạt dần. Có lẽ bà sẽ nghĩ tôi là đứa con dâu không biết điều, đi làm về là trốn tiệt ở trong phòng.
 
Tôi lo sợ lắm, không biết phải làm sao đây?

(Theo PNO)
(1446 bình chọn, 8/10 điểm)

Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail Evatam.eva@24h.com.vn. Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Eva.vn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.

Xem bình luận   Xem thêm bình luận
H.Q.: Cần cứng rắn
1  0
Dĩ nhiên nếu có thể nói để chồng chị biết về việc này thì quá tốt, nhưng điều ấy không dễ chút nào, từ việc chị mở lời đến việc phải khiến anh ấy tin lời nói của chị. Nếu không thận trọng và khéo léo thì có thể ảnh hưởng rất xấu đến tình cảm vợ chồng. Việc đặt camera, máy ghi âm...cũng là 1 giải pháp chẳng đã đành, hết nước cùng đường mới nên làm thế, vì những thứ ấy chỉ có tác dụng vạch tội người khác, nhưng ở đây lại có vấn đề lớn hơn là hạnh phúc gia đình. Khi sự việc lồ lộ trong camera được trưng ra, liệu tình cảm vợ chồng, cha con...nhất là mẹ chồng-nàng dâu sẽ đi tới đâu? Rất có khả năng mẹ chồng vì buồn giận hoặc không muốn chấp nhận sự thật mà cho rằng chính chị là nguyên nhân của mọi sự rắc rối, bố chồng nếu còn tự trọng thì sẽ chả còn mặt mũi nào gặp vợ con, nhưng nếu thuộc dạng gian xảo có khi sẽ tìm cách đổ tội "ve vãn" cho con dâu...Tôi cho rằng về lâu dài thì giải pháp tách ra ở riêng là tốt nhất, còn trước mắt khoan hãy làm to chuyện. Theo chị kể thì ông bố ngày càng được nước lấn tới, tôi nghĩ một phần do chị phản ứng tiêu cực, thiếu dứt khoát với các hành vi của ông ta. Khi tỏ ra sợ hãi, tìm cách né tránh là chị đã tự đặt mình vào vị trí "con mồi", khiến ông ta nghĩ rằng "có thể được", và nó chỉ có tác dụng kích thích ông ta thêm mà thôi. Vì vậy ngay khi ông ta có hành vi thiếu nghiêm túc, hãy gạt đi, nhìn thẳng ông ấy và nói một cách dứt khoát, nghiêm túc rằng chị không đồng ý, tuyệt đối không được tỏ ra sợ sệt. Ngoài ra, ở nhà chị nên chú ý ăn mặc kín đáo, không bó sát, không nước hoa nặng mùi... với ông ta, đó như là sự mời gọi. Chủ động "dữ dằn" khiến ông ta cảm thấy "không thể" là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề, chị hãy cố gắng làm điều này trước khi lôi kéo thêm người thứ 3, dù đó là chồng chị. Đành rằng vợ chồng thì phải cùng nhau giải quyết khó khăn, nhưng ở lĩnh vực tình cảm khó có thể nắm bắt phản ứng của con người nên phải xử lý thận trọng. Chúc chị thành công và giữ được tổ ấm cho mình.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Bình An: Dũng cảm và thẳng thắn.
1  0
Trường hợp này mệt quá, chẳng còn trật tự gì nữa. Theo tôi. Bạn nên nói những suy nghĩ của mình với Bố chồng Bạn và nói thẳng với Ông ấy hãy tự trọng và đừng có đi quá giới hạn cha - con.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
thu hằng: gưi chi
1  0
chị nên ghi lại hình ảnh ông ta sàm sỡ mình( hãy đặt mua 1 chiếc camera) sau đó nối chuyện thẳng thắn với ông ta doạ ông ta nếu không bỏ ý định xấu thì sẽ cho mẹ chồng và chồng biết khi đó ông ta biết sẽ phải xử xự như thế nào cho phải đạo.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
nguyễn thị bảy: Chị hãy cẩn thận
2  0
Theo em chị nên đề phòng cẩn thận, vì bây giờ chị có nói ra cho chồng biết mà không có chứng cứ sẽ dễ bị chồng hiểu lầm và tan vỡ hạnh phúc, chị nên có camera theo dõi trogn phòng, và cả máy ghi âm nữa, nó sẽ là bằng chứng vô tội cho chị. Chị nên khoá cửa nhà tắm, phòng ngủ. Và nên nói chuyện thẳng với ông ta, như đòn cảnh báo và đừng lo sợ ông ta sẽ lấn át chị đó. Chúc chị vui, và bình tĩnh nhé
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
hanhphuclaem201053: Đối mặt
0  0
Đến lúc bạn cần đối diện với nó và nói cho chồng bạn biết và cư sử 1 cách tế nhị trong gia đình. Và đồng thời xin ra ở riêng để cuộc sống vợ chồng hạnh phúc hơn.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
va_va832000: Nói cho chồng biết và dọn ra ở riêng
0  0
Theo mình bạn nên lựa lúc nào đó nói cho chồng biết, và tốt nhất là dọn ra ở riêng chứ sống cùng nhà như thế thì tránh né mãi sao đc. Còn thời gian này thì tốt nhất là bạn vẫn phải phòng thân thôi. Ở trong phòng nhất thiết lúc nào cũng phải chú ý cửa. Trước ông bố chồng như thế, bạn càng không đc tỏ ra sợ hãi, vì mình không phải là người có ý đồ sai trái mà chính là ông ấy, bạn càng sợ ông ta sẽ càng tấn công bạn. Bạn phải là người nắm thế chủ động không được để ông ta thấy bạn sợ hãi càng lấn tới.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Trang trước, [1], 2,  Trang sau
Tin bài cùng sự kiện Chuyện nhà chồng

Tin mục Eva tám

X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7