Dẫn ai về ra mắt mẹ cũng chê (ảnh minh họa)
Dẫn ai về ra mắt mẹ cũng chê (ảnh minh họa)

35 tuổi chẳng lấy được vợ vì mẹ khó tính

Thứ sáu, 20/07/2012, 12:00 AM (GMT+7)
Sự kiện: Chuyện nhà chồng
Anh nói mẹ của anh khó tính và khắt khe lắm. Trước em có nhiều người yêu anh, nhưng hễ anh đưa họ về ra mắt mẹ thì họ lại lặng lẽ ra đi không một lời lý giải.

Những vấn đề về hôn nhân, gia đình, công sở,… sẽ được phản ánh trong chuyên mục Eva Tám. Eva tám là nơi tin cậy để chị em chia sẻ những tâm sự, những nỗi niềm, kinh nghiệm sống của mình. Đón đọc vào tất cả các ngày trong tuần tại Eva.vn

"Mình gặp nhau rồi yêu nhau cứ như là định mệnh". Lũ bạn em nói hai đứa mình có nét hao hao giống nhau, cứ như là một đôi trời sinh vậy?

Anh à! Em cũng nghe người ta nói những người mà có nét giống nhau nên duyên vợ chồng là hạnh phúc lắm đó. Em không biết anh có tin điều đó không? Nhưng em tin anh ạ và cho đến tận bây giờ em thấy đúng mà. Từ lúc yêu nhau đến nay, cũng có lúc thế này, lúc thế nọ, rồi những lần giận hờn vô cớ nhưng chúng mình đều tìm ra cách giải quyết và lại yêu thương nhau nhiều hơn. Em hạnh phúc vì có anh, có được tình yêu của anh. Với em, chỉ cần có thế thôi là đủ rồi anh ạ. Cám ơn anh, cám ơn anh đã đến cho em tình yêu.

Anh nói mẹ của anh khó tính và khắt khe lắm. Trước em, có nhiều người yêu anh, nhưng hễ anh đưa họ về ra mắt mẹ. Thì họ lại lặng lẽ ra đi không một lời lý giải. Đó là lý do vì sao cho đến tận bây giờ khi đã bước sang tuổi 35 anh vẫn sợ lấy vợ. Em nhớ có lần anh nói với em:

- Mình chỉ yêu nhau thôi, em mà lấy anh sẽ khổ lắm đấy biết không? Mẹ anh khó tính lắm. Chị dâu không sống chung nổi một tuần.

- Không đâu, em cứ lấy đấy. Em không sợ mẹ của anh đâu.

Rồi anh chê em là đứa con gái ngốc nhất quả đất. Em biết anh yêu và thương em thật nhiều. Với em chỉ cần có thế thôi anh ạ. Anh vẫn thường khen em ngoan và giỏi chịu đựng. Em tin rồi mẹ cũng sẽ thương em như mẹ thương anh nên anh đừng lo anh nhé. Mà anh lo thừa rồi, anh chẳng nói em là bản sao của mẹ mà. Anh bảo em giống mẹ cái nết ăn đó là gì? Em lại còn có cái dáng mập mập tròn tròn giống mẹ nữa chứ. Vậy nên em càng tin khi mình về ở chung một nhà mẹ sẽ không ghét em đâu anh ạ.

35 tuổi chẳng lấy được vợ vì mẹ khó tính - 1
Nhưng anh có quá cẩn trọng không? Khi anh dạy em cách đề phòng cả mẹ của mình. Anh yêu ạ! (ảnh minh họa)

Vì em có anh, có tình yêu của anh nên em không sợ gì hết. Người ta vẫn nói “hổ dữ không ăn thịt con”. Em sẽ ngoan hiếu lễ với mẹ, nghe lời mẹ. Em tin mẹ sẽ thương em hơn thương anh cho mà xem. Không tin anh cứ đợi đó rồi sẽ thấy. Mà thực tế đã được chứng mình rồi còn gì? Hôm em lên nhà chơi em đã được mẹ khen đấy, anh biết. Chính anh khoe với em còn gì? Vậy mà, anh vẫn không phục em mới tức chứ. Anh cứ luôn miệng nói, có những cái tưởng như nó thế mà không phải thế. Em đừng có mà đơn giản hóa quá. Anh còn luôn dạy em phải biết đưa ra những tình huống xấu nhất mà tìm cách xử lý để đến khi khó khăn đến mình, có đủ sức đề kháng mà vượt qua. Em biết vậy, em biết anh yêu em và chỉ mong muốn những điều tốt đẹp đến với em.

Nhưng anh có quá cẩn trọng không? Khi anh dạy em cách đề phòng cả mẹ của mình. Anh yêu ạ! Em yêu anh, anh chính là liều kháng sinh cực mạnh để giúp em vượt qua mọi chông gai thử thách của cuộc đời này. Em tin anh, tin tình yêu của chúng mình sẽ chiến thắng tất cả.

Anh à! Hôm qua em gọi điện cho mẹ của anh đấy. Mẹ hỏi em chuyện cưới xin của tụi mình. Hình như mẹ còn nóng lòng hơn cả em đó. Mẹ nói:

- Hai đứa nhiều tuổi cả rồi phải lo đi thôi, không cha già con muộn khổ lắm.

Anh biết em đã nói gì với mẹ không? Em nói con trai mẹ không chịu cưới con mẹ ơi. Anh ấy nói chỉ yêu nhau thôi, không lấy đâu. Mẹ nói để mẹ xử anh, ai lại nói với vợ như thế. Nên mẹ mà gọi điện xử tội anh, anh cũng không được nghĩ là em bán đứng anh đâu đấy. Vậy là em đã có đồng minh rồi đấy nhé! Sau này anh mà bắt nạt em thế nào em cũng mách mẹ cho mà xem. Ai bảo anh cứ nói em là bản sao của mẹ. Giờ thì anh đừng có lo cho em nữa anh nhé!

Em tin em sẽ được lòng mẹ chồng mà như anh nói là khó tính nhất quả đất. Khó đến mấy, hà khắc đến bao nhiêu nhưng chỉ cần mẹ là mẹ của anh, là bà của con mình thì em không sợ đâu. Không tin anh cứ đợi đi khắc biết. Giờ chưa tới có nói tới cỡ nào anh cũng không tin đâu, chưa biết ai sẽ phải khổ vì ai đâu nhé, có mà lấy em anh phải khổ nhiều thì có. Vì em là bản sao của mẹ mà. Rồi đây thật khổ cho anh. Nhưng để bù lại em sẽ yêu thương anh thật nhiều. Em tin chúng mình sẽ vượt qua tất cả. Hãy tin em, tin vào tình yêu của chúng mình anh nhé!

Theo Phương Tâm (Vietnamnet)
(1639 bình chọn, 6/10 điểm)

Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail Evatam.eva@24h.com.vn. Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Eva.vn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.

Xem bình luận  
hoà: hihihi
0  0
thì cứ để người ta mơ mộng đi chứ.Đấy cũng là cái mục đích của tình yêu mà.Chỉ sợ mấy người chưa gì đã tìm cách chạy, có gì cứ đổ lỗi cho mẹ chồng khó tính. Biết đâu sẽ có người mẹ chồng yêu thương con dâu hơn mẹ đẻ.Suy cho cùng cũng tại tâm lý mà thôi.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Cute: Nai tơ
0  0
Em vì yêu mà mù mắt rồi, người trong cuộc đã cảnh báo mà k tin . Tội em !
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
ha son: roi ban se hieu
0  0
không biết người khác thế nào,theo kinh nghiệm của tôi thì 10 mẹ chồng may ra chỉ có một người yêu quí con dâu thôi.tôi cũng là con dâu,tôi cũng đã hỏi cả trăm người con dâu khác ai cũng nói rằng,mẹ chồng có dễ mấy thì con dâu cũng khó ở cùng.tôi thấy rất đúng.khác máu lạnh lòng mà.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Mai Anh Ta: Chúc bạn may mắn
4  0
Bạn thật ngây thơ, người ta đã cảnh báo trước là phải có lý do. Huống gì con trai nhà người ta nhiều tuổi rồi, cưới được vợ về để mà hành hạ mừng lắm chứ.
Mà bạn đã làm dâu ngày nào đâu mà mơ tưởng cuộc sống hão huyền quá vậy.
Mình không muốn làm bạn cụt hứng đâu, nhưng nhắc cho bạn biết hôn nhân còn nhiều sóng gió lắm.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Tin bài cùng sự kiện Chuyện nhà chồng

Tin mục Eva tám

X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7