35 đâu phải là già (ảnh minh họa)
35 đâu phải là già (ảnh minh họa)

35 tuổi, tôi vẫn lấy được trai tân

Thứ năm, 26/07/2012, 02:10 PM (GMT+7) Nên những chị em muộn chồng hãy cứ hi vọng, đừng bi quan khi bị người ta gọi là gái ế.

Những chia sẻ của các bạn về các bài viết có trên Eva tám của Eva.vn sẽ được biên tập, kiểm duyệt và đăng tải trong phần thư độc giả chia sẻ. Mời chị em tham gia gửi những ý kiến, những tâm sự về chuyên mục của Eva.vn

Chia sẻ cảm xúc với bài viết gốc "Ế trong tư thế cao đầu!" tại evatam.eva@24h.com.vn, nhiều chị em tỏ rõ thái độ thông cảm. Cũng có người khuyên chị em không nên chọn cuộc sống độc thân dù đó là tư tưởng của phụ nữ hiện đại. Vậy những chị em còn độc thân nghĩ sao và chọn cách nào, cùng nghe họ chia sẻ nhé!

Ngocha...@...

Đừng bao giờ chịu áp lực từ những lời nói của người khác mà hành động nông nổi. Cuộc sống, hôn nhân của bản thân là do chính mình quyết định, ngoại cảnh chỉ là một phần. Vì thế, những bạn gái muộn chồng, hoặc chưa tìm được một nửa đích thực của mình đừng vội vàng để rồi ân hận.

Đồng ý rằng, không thể cứ ngồi trông chờ mãi để hạnh phúc tự đến với mình mà không tìm kiếm. Cũng đồng ý rằng, nhiều gia đình hạnh phúc, nhiều tổ ấm được xây dựng từ tình yêu đôi lứa, cuối cùng cũng chia tay vì bị đối phương phản bội hay đối phương thay lòng. Vì thế, chị em càng cần tìm hiểu kỹ lưỡng cho cuộc hôn nhân của mình. Có tình yêu còn khó sống nói chi tới việc lấy nhau chỉ vì áp lực tuổi tác.

35 tuổi, tôi vẫn lấy được trai tân - 1
35 tuổi đâu phải là quá muộn! (ảnh minh họa)

Tôi không có ý ca ngợi bản thân hay tự hào về mình, nhưng hi vọng trường hợp của tôi có thể là một phần động lực khiến chị em cảm thấy tự tin hơn vào bản thân mình, nhất là những chị em ở tuổi 30 hoặc ngoài 30. Tôi muộn chồng nếu không muốn nói là quá muộn so với cái tuổi 35.

Lý do khiến tôi muộn chồng cũng chẳng có gì phức tạp. Người phụ nữ một lần vấp ngã trong tình yêu như tôi, nếu nói là không thể quên được người cũ, hoặc không tìm được người đàn ông nào tin tưởng để lấy thì có thể ai đó sẽ cười chê. Nhưng thật lòng là như vậy. Tôi ôm nỗi đau trong lòng vì bị người tôi thương yêu tin tưởng nhất phản bội. Khi vượt qua được nỗi đau, tôi cũng đã gặp gỡ, tìm hiểu một vài người theo đuổi tôi nhưng tôi đều cảm thấy không tìm được sự hòa hợp về tâm hồn hay tình yêu giống như với người cũ. Và tôi cứ thờ ơ như thế, hững hờ. Rồi họ cũng phải ra đi, cũng không thể kiên trì mãi với một người con gái khó yêu như tôi. Và cứ như thế, tôi cảm thấy cuộc sống độc thân nhiều khi vui lạ. Và tôi chưa chồng.

Nhưng rồi, khi tôi cảm nhận được rằng, mình thật sự cần một người đàn ông để nương tựa thì mọi chuyện đã muộn. Tôi đã quá tuổi. Thời gian ấy tôi chịu nhiều áp lực từ người thân và bạn bè. Nhưng hỏi mãi, hỏi chán rồi cũng thôi. Tôi cứ sống như vậy cho tới khi tôi gặp được anh, người đàn ông cũng độc thân giống như tôi. Anh chưa từng lấy vợ vì anh nhút nhát trong tình yêu. Cũng nhiều lần theo đuổi người này người nọ nhưng đều thất bại bởi những cô gái trẻ hiện đại đều thích những người ga lăng, lãn mạn, còn anh thì không có. Nhưng người ở tuổi 35 như tôi hiểu được anh, hiểu được những gì anh đang nghĩ trong lòng và vô tình chúng tôi trở thành một cặp đồng cảm.

Chúng tôi đến với nhau như thế, yêu thương nhau và rồi lấy nhau. Đám cưới không quá cầu kì sang trọng nhưng tôi vui và hạnh phúc. Cuối cùng tôi lấy chồng. Ngạc nhiên nhất là chồng tôi là trai tân, người chưa có gia đình. Tất nhiên nhiều người không tin nhưng đó là sự thật. Chúng tôi trân trọng và sống với nhau thật hạnh phúc!

35 tuổi, tôi vẫn lấy được trai tân - 2
Nếu tìm kiếm mà không được người đàn ông nào tốt với tôi, tôi quyết định ở vậy và xin con. (ảnh minh họa)

Bạn cũng tự tin lên nhé, đừng vội vàng những cũng đừng hi vọng, tin yêu quá vào một người trong quá khứ giống như tôi. Điều đó chỉ làm tổn thương trái tim bạn mà thôi! Nếu có thể yêu, hãy yêu hết mình nhưng đừng tuyệt vọng vì nó nếu bị phản bội. Một tình yêu mới sẽ là liều thuốc quên đi tình yêu cũ. Tôi đã nghiệm ra được điều đó. Chúc chị em may mắn có được một nửa xứng đáng của mình!

Nguyenchi...@...

Tôi chọn cuộc sống độc thân, có thể xin con nuôi hoặc tự sinh con mà không cần tới người đàn ông bên cạnh. Đơn giản vì tôi chẳng tin được người nào chân tình với mình. Nhưng đó là suy nghĩ hiện tại lúc này. Nếu có thể tìm được một người mà khiến tôi rung động yêu thương, tôi vẫn sẽ lấy chồng, dù tôi đã 30 tuổi rồi. Cái tuổi lẽ ra con cái đề huề rồi ấy chứ.

Nếu tìm kiếm mà không được người đàn ông nào tốt với tôi, tôi quyết định ở vậy và xin con. Người ta cười chê tôi là ế, tôi mặc kệ. Thì 30 tuổi đương nhiên bị gọi là ế nếu còn chưa có người yêu. Thời gian yêu và tìm hiểu, lấy chồng là một quãng thời gian quá dài. Tôi sợ cứ kết hôn rồi lại ly hôn, nó giống như một vòng luẩn quẩn. Nhưng nếu phải lấy chồng, và cũng phải ly hôn thì nên chấp nhận và sống cuộc sống khác đi. Dù sao thì cũng biết được cuộc sống có chồng là như thế nào, rồi lại tiếp tục cuộc sống độc thân như mong đợi.

Hanhnhi...@...

Mình mới 27 tuổi, chưa chồng, chưa người yêu, thế mà ai cũng gọi tôi là ế. Lần nào về nhà cũng bị bố mẹ, hàng xóm hỏi xem lấy chồng chưa, bao giờ cưới. Hỏi vài lần không sao, hỏi suốt làm mình cũng sốt ruột. Nhưng suy cho cùng, tại sao người ta cứ bảo mình là ế tới nơi rồi. Trong khi chẳng ai biết, mình có người yêu đấy, có người theo đuổi nhiều ấy nhưng mình chưa chọn được ai hợp tính nết mà thôi.

Mình chẳng hiểu tại sao, ai cũng lo mình ế chồng. Cái tuổi này, ở thành phố mà chưa chồng thì nhan nhản, là chuyện bình thường. Vả lại mình còn thấy trẻ trung, sôi nổi lắm, còn quá nhiều việc phải làm, phải phấn đấu thay vì là lấy chồng. Lấy chồng là mọi thứ tạm dừng lại một thời gian dài cho việc chăm sóc chồng, gia đình chồng và có sinh con thì càng mệt. Vậy thử hỏi, thời gian đâu cho công việc nữa. Thế nên, có nhiều người tận dụng những năm thanh xuân để làm việc, để vui chơi, còn chồng con là chuyện về sau. Họ chọn cách lấy chồng muộn, không phải là họ ế. Chọn cách muộn chồng để phát triển sự nghiệp của bản thân, chọn cách muộn chồng không có nghĩa là kén cá chọn canh, không ai lấy, khó tính hay 'có vấn đề' như nhiều người vẫn nghĩ, chỉ căn bản họ chưa thích lấy chồng mà thôi.

Thế nên, đừng bao giờ bảo họ ế, không lấy được chồng. Và chị em cũng đừng lo lắng làm gì, mỗi người mỗi đường đi, không sợ người khác dị nghị vì mình đang sống cho bản thân mình. Hi vọng mọi người thoáng hơn và nhẹ nhàng hơn khi gọi người ta là gái ế.

Độc giả (Eva.vn)
(1001 bình chọn, 8/10 điểm)

Mời chị em gửi những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và tâm sự về chuyên mục Eva tám của Eva.vn. Thư độc giả chia sẻ sẽ là nơi để chị em cởi mở những tâm tình. Bài viết của các bạn sẽ được kiểm duyệt, biên tập và đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Những đóng góp của các bạn chính là những lời khuyên chân thành dành cho độc giả của Eva.vn.

BÌNH LUẬN

35 tuổi, tôi vẫn lấy được trai tân

(2 bình luận)
Xem bình luận  
chithang: đàn ông không thể thiếu phụ nữ được ^^
1  0
1 phủ nữ "cứng" tuổi càng tôt họ có 1 trái tim âm áp và sâu lăng hơn gái trẻ và phong thái chững chạc hơn trong 1 cơ thể được chau chuốt hơn nuột nà hơn thường mấy "cô gái" như thế rất hấp dẫn đàn ông con trai đấy ^^ !
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
nguyen van hung: cố lên mấy chị u30
0  0
30 tuổi lấy được trai tân 45 là tốt lắm rồi. nhưng 35 mà mới biết về ´ chuyện ấy" thì buồn quá nhỉ? cố lên chị em trên 30, hãy tự tin thể hiện mình đi. hãy thoáng lên. vui tươi mới lấy được chồng chứ.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Tin bài cùng sự kiện Thư độc giả chia sẻ

Tin mục Độc thân

 
Tin mục Eva tám
 
 
 
 
 
X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7