'Ranh giới trắng đen' ngớ ngẩn đến phì cười 'Ranh giới trắng đen' ngớ ngẩn đến phì cườiThứ ba, 10/07/2012, 02:22 PM (GMT+7)Sự kiện:
Phim Việt Nam
Ranh giới trắng đen được giới thiệu là có sự đầu tư hoành tráng cả về kinh phí và con người.
Phim Việt Nam nào hay? Phim nào dở? Hãy cùng đón xem sự kiện Phim Việt Nam để biết nhé. Với một sản phẩm được dán nhãn “phim hợp tác với Indonesia”, "Ranh giới trắng đen" lập tức được chú ý ngay từ những ngày chuẩn bị bấm máy. Để rồi đến khi phim ra mắt, khán giả lại ngơ ngác hỏi nhau: “Hợp tác là thế này sao!”. Ranh giới trắng đen được giới thiệu là có sự đầu tư hoành tráng cả về kinh phí và con người. Phim do một đạo diễn nổi tiếng người Indonesia dàn dựng, quy tụ dàn diễn viên ngôi sao của cả ba nước Việt Nam, Indonesia và Singapore, được chỉ đạo võ thuật bởi một đạo diễn võ thuật nổi tiếng từng làm nhiều phim thương mại Hồng Kông và được phát hành cùng lúc ở cả bốn nước Việt Nam, Indonesia, Singapore và Malaysia.
Poster phim Ngô nghê đến khó tin!
Đỉnh điểm của sự ngớ ngẩn là đoàn phim tự mình kéo đến hang ổ của bọn tội phạm để giải cứu cô gái, mà vũ khí mang theo chỉ là những đạo cụ đóng phim như súng giả, dao giả… Những chuyện như vậy đáng lẽ chỉ có thể gặp trong các phim hoạt hình cho trẻ em hoặc những phim hài dùng phép phóng đại nhằm mua tiếng cười chứ không phải trong một phim hình sự (có vẻ) nghiêm trọng như thế này! Ngoài ra còn vô số những tình tiết vụn vặt phi lí đến nực cười. Điều đó khiến người xem buộc phải đặt câu hỏi, liệu đoàn phim, từ biên kịch, đạo diễn đến nhà sản xuất có gặp vấn đề gì về tư duy không mà “dám” xuất xưởng một bộ phim như thế!
Trailer phim:
Theo Minh Khôi (Đất Việt)
(1586 bình chọn, 7/10 điểm)
XEM VIDEO KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC
Thông tin doanh nghiệp
Tin Đi đâu - Xem gì nhiều người đọc "Ông vua phim võ thuật" lại ra lò phim mới
|
sự kiện tiêu điểm
|
|||||||||||
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |