Những vụ án mạng chấn động trong dịp Tết 2014

Ngày 11/02/2014 17:46 PM (GMT+7)

Trong dịp nghỉ Tết Giáp Ngọ vừa qua đã xảy ra nhiều vụ thảm án khiến dư luận bàng hoàng.

Tối 30 Tết, chồng nổ súng giết vợ

Vụ việc này xảy ra vào khoảng 19h ngày 30/1 (30 Tết Giáp Ngọ) nhà số 15 ngõ 214 Đội Cấn, phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Nạn nhân là Trương Thị Lan Phương bị chồng là Trương Văn Hà dùng súng bắn chết tại chỗ.Khi nghe tiếng súng nổ, cảnh sát khu vực và tổ trưởng dân phố đã tới hiện trường. Nghe gọi cửa, đối tượng Hà điên cuồng nổ súng về phía cảnh sát khu vực.

Những vụ án mạng chấn động trong dịp Tết 2014 - 1

Lực lưỡng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường

Lợi dụng khi cảnh sát khu vực và tổ trưởng dân phố lui ra, Hà tung cửa chạy thoát.

Theo thông tin ban đầu, vợ chồng Hà làm nghề cầm đồ, cho vay nặng lãi. Gần đây họ có xảy ra mâu thuẫn. Nạn nhân Phương có 2 con riêng (8 và 10 tuổi). Đối tượng Hà cũng có 1 con riêng (17 tuổi).

Thời điểm xảy ra án mạng chỉ có 2 vợ chồng ở trong nhà. Đến khoảng 21h30, công tác khám nghiệm đã hoàn thành.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về TTXH – Công an Hà Nội và Công an quận Ba Đình đang điều tra, xử lý vụ việc.

Dùng dao đâm chết vợ ngày 28 Tết

Trước đó 2 ngày tại Việt Yên, Bắc Giang cũng đã xảy ra vụ giết vợ và hung thủ cũng là một đối tượng tên Hà.

Sự việc xảy ra vào gày 28.1, do mâu thuẫn vợ chồng, Lê Văn Hà (47 tuổi, ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) dùng dao đâm chết vợ là bà Nguyễn Thị D.

Công an địa phương đã bắt giữ Lê Văn Hà lập hồ sơ xử lý.

Ngày 28.1, do mâu thuẫn vợ chồng, Lê Văn Hà (47 tuổi, ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) dùng dao đâm chết vợ là bà Nguyễn Thị D. Công an địa phương đã bắt giữ Lê Văn Hà lập hồ sơ xử lý.

Đâm chết em vợ vào đúng ngày mùng 1 Tết

Theo thông tin từ phòng PC45, Công an tỉnh Bình Định cho biết, chiều ngày 1/2, cơ quan này đã bắt khẩn cấp Võ Văn Thành (22 tuổi), trú ở phường Phước Lộc, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận về hành vi giết người.

Những vụ án mạng chấn động trong dịp Tết 2014 - 2

Thành tại cơ quan công an

Nạn nhân trong vụ án mạng này là Nguyễn Thanh Hào (20 tuổi), trú ở thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, Bình Định. Điều đáng nói nạn nhân lại chính là em vợ của Võ Văn Thành.

Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận vào tối ngày 30/1, Hào đã đi uống rượu và dẫn một số bạn bè về nhà đánh bài trong người nồng nặc mùi rượu. Thấy Hào như thế, bà Nguyễn Thị A (70 tuổi) mẹ ruột của Hào la mắng. Hào đã lớn tiếng cự cãi và cầm dao dọa chém giết.

Nghe thấy việc Hào dọa giết mẹ, Thành đã tới can ngăn và xô xát với Hào. Không kiềm chế được cơn bực tức, Thành đã đâm Hào tử vong.

Con trai đâm chết bố vì bị mắng không dọn nhà đón Tết

Nghịch tử bất hiếu trong vụ án này là Nguyễn Xuân Hậu (1992, ở phường Bình Minh, TP Lào Cai). Điều đáng tiếc, nạn nhân là ông Nguyễn Văn Phúc, chính là bố đẻ của Hậu.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 26/1, sau khi đi ăn nhậu với bạn bè, Hậu về nhà. Lúc này có bố, mẹ và chị gái Hậu đang dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị tết. Thấy con trai suốt ngày lêu lổng, không chăm lo giúp đỡ gia đình ông Nguyễn Văn Phúc đã mắng Hậu.

Đang sẵn hơi men, không kìm chế được, Hậu lao xuống bếp vớ một con dao bầu rồi kè vào cổ ông Phúc. Ông Phúc càng bực tức nói: “Mày có giỏi thì giết tao đi!”. Lời nói vừa kết thúc, Hậu dùng dao đâm thẳng vào ngực trái bố rồi cầm dao bỏ chạy ra vườn. Ông Phúc được người nhà đưa đi cấp cứu song vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Sau khi trốn đi vì hoảng loạn, đến khoảng 4h45 sáng hôm sau (27/1), Nguyễn Xuân Hậu đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan