Đường hai ngả - Người thương thành lạ

Ngày 12/09/2013 06:50 AM (GMT+7)

Cuốn tản văn thứ hai của tác giả Anh Khang.

Sau tác phẩm “Ngày trôi về phía cũ” nhận được sự yêu mến và đồng cảm từ nhiều độc giả, Anh Khang tiếp tục cho ra mắt cuốn sách thứ hai mang tên: “Đường hai ngả - Người thương thành lạ”.

Tác phẩm lần này bao gồm 10 truyện ngắn, mỗi truyện ngắn lấy bối cảnh tại một thành phố mà anh từng đặt chân đến. Từ Cairo, Yangon, Bali đến Thượng Hải, Chiang Mai, Singapore… Giữa những thành phố xa lạ ấy là những câu chuyện tình: khi thổn thức dồn dập, lúc bình thản xót xa…

Anh Khang lần này mượn “chuyện người ta” để viết về những thứ đã qua, những riêng tư đầy khắc khoải của chính mình - những chuyện tình buồn man mác cái buồn của những thứ lưng chừng, của sự day dứt giữa bỏ và buông.

Đường hai ngả - Người thương thành lạ - 1
Cuốn sách “Đường hai ngả - Người thương thành lạ”.

Nói về tác phẩm mới, Anh Khang chia sẻ, tác phẩm lần này “là tất cả những gì mà bản thân muốn viết cho một người thương đau nhất. Một người mà mỗi lần nghĩ về là ngay lập tức lại nghĩ về những ký ức dịu dàng nhất, dẫu cho rằng chỉ là sự dịu dàng thoáng chốc để khỏa lấp một nỗi đau.

Nhưng trái đất vẫn quay - không vì một ai mà dừng lại. Có thở dài, có buông tay, có khóc như trẻ dại thì sáng mai khi mặt trời thức dậy, chúng ta vẫn phải bước tiếp trên con đường còn quá rộng dài đã chia làm hai".

Giọng văn vẫn ngọt ngào, bình thản đôi lúc đến xót xa cùng lối viết thâm trầm, dày dạn và đầy chiêm nghiệm, “Đường hai ngả - Người thương thành lạ” từ chàng trai sinh năm 87 chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục đem lại cho độc giả nhiều điều bất ngờ xoay quanh những góc nhìn mở về câu chuyện tình yêu muôn thuở.

Đường hai ngả - Người thương thành lạ - 2
Tác giả Anh Khang.

Dưới góc nhìn đa chiều, tình yêu trong truyện của Anh Khang đan xen giữa ngọt ngào là cả những nỗi đau, giữa những ấm áp thương yêu là cả những cái buông tay quay lưng ráo hoảnh... Bạn có thể sẽ bắt gặp đâu đó giữa những dòng văn ấy là câu chuyện của chính mình, là nỗi lòng về một quá khứ đã qua, là một người đã xa không bao giờ trở lại nhưng những câu chuyện thì vẫn còn lại mãi.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sách hay cho bạn