Cô gái 9x trang điểm cho xác chết

Ngày 15/04/2014 09:13 AM (GMT+7)

Từ bỏ công việc nghiên cứu ở nước ngoài, cô gái 21 tuổi sử dụng bàn tay ma thuật của mình để tạo cho người chết vẻ đẹp vượt thời gian.

21 tuổi, nhỏ nhắn, mảnh mai nhưng Kotsuru (tên nhân vật đã được thay đổi) không phải là một cô gái Bắc Kinh bình thường. Kotsuru là một cô gái vui vẻ, thích cười, thích sơn móng tay và trang điểm. Vậy nhưng khi có người lạ hỏi Kotsuru về công việc của mình, cô gái nhỏ chỉ miễn cưỡng trả lời “làm ở một công ty”. Ngoài cha mẹ, hầu như ít ai biết Kotsuru đang sử dụng bàn tay ma thuật của mình để hàng ngày tạo dựng cho hơn một trăm người chết vẻ đẹp vượt thời gian.

“Tôi rất yêu công việc của mình. Vậy nhưng tôi thường xuyên phải chịu áp lực từ cộng đồng và xã hội”, Korsuru cho biết. Cô gái 9x nhớ lại, khi cha cô đang chuẩn bị làm hồ sơ cho con gái đi du học, Kotsuru tình cờ gặp một người đàn ông làm việc ở Trường cao đăng nghề quản lý xã hội Bắc Kinh. Chuyên môn của ông là tang lễ xã hội. Chính người đàn ông này đã khiến Kotsuru tò mò và quyết định giấu cha để đăng ký học. “Sau này khi cha tôi biết, ông đã thức trắng một đêm, sáng hôm sau ông nói với tôi rằng ‘con có thể thay đổi chính mình với công việc này’”, Katsuru nhớ lại.

Cô gái 9x trang điểm cho xác chết - 1
21 tuổi, ngoài cha mẹ và bạn trai, hầu như không ai biết cô gái 9x này làm nghề trang điểm cho xác chết.

Ngày 1/8 năm ngoái, cô gái 9x bắt đầu đến nhà tang lễ để thực tập. Ngày đầu tiên, cô đã phải tham gia giải phẫu pháp y. Lần đầu tiên nhìn thấy các bộ phận trong cơ thể, Katsuru đã phải nhiều lần nói với chính bản thân mình “Đừng sợ”. Vậy nhưng ngày hôm nay, cô gái bé nhỏ đã có tới 5 giấy chứng nhận kỹ năng ướp xác và mai táng, cũng đã có hơn 100 xác chết được trang điểm xinh đẹp dưới tay cô.

Măc dù hầu hết các gia đình đều tôn trọng những người làm nghề này, tuy nhiên Kotsuru cũng không ít lần bị giận dữ và trách mắng bởi các thành viên trong gia đình khi đang trong cơn đau buồn hoặc cảm thấy không hài lòng với cách trang điểm của cô. Nhiều người nhầm tưởng nghề trang điểm xác chết có thu nhập cao nhưng thực ra tiền lương hàng tháng của Kotsuru chỉ có 3000 tệ (hơn 10 triệu VND) và thường xuyên phải làm thêm giờ, làm ca đêm.

Bạn trai của Katsuru cũng làm trong nghành công nghiệp tang lễ, chính vì vậy anh có thể hiểu và hỗ trợ nhiều hơn cho cô gái 9x. “Đã có nhiều người muốn từ bỏ. Vậy nhưng lãnh đạo nhà tang lễ luôn ủng hộ công việc của chúng tôi. Vì vây, tôi sẵn sàng tiếp tục làm việc chăm chỉ tại đây”, Katsuru cho biết.

Cô gái 9x trang điểm cho xác chết - 2
Ở Bắc Kinh có tổng cộng 12 nhà tang lễ nhưng có rất ít người làm những công việc như Kotsuru.

Cô gái 9x trang điểm cho xác chết - 3
Đồ nghề và các dụng cụ của Kotsuru.

Cô gái 9x trang điểm cho xác chết - 4
"Khi đã làm việc trong môi trường nhà xác lâu ngày, bạn sẽ cảm thấy ít sợ hãi."

Cô gái 9x trang điểm cho xác chết - 5

Cô gái 9x trang điểm cho xác chết - 6
"Đánh phấn giúp gương mặt người quá cố sáng và hồng hào hơn"

Cô gái 9x trang điểm cho xác chết - 7
Dùng khăn ẩm để lau tay người chết.

Cô gái 9x trang điểm cho xác chết - 8
Công việc vất vả nhưng chưa bao giờ cô gái nhỏ kêu ca. 

Cô gái 9x trang điểm cho xác chết - 9
Tháo một phần túi đựng xác để thực hiện.

Cô gái 9x trang điểm cho xác chết - 10
Một đồng nghiệp giúp Kotsuru lau mồ hôi trên trán.

Cô gái 9x trang điểm cho xác chết - 11
Khi công việc trang điểm hoàn tất, Kotsuru sẽ đóng khóa kéo xác lại.

Cô gái 9x trang điểm cho xác chết - 12
Cô cũng phải thường xuyên kiểm tra nhiệt độ tủ lạnh.

Cô gái 9x trang điểm cho xác chết - 13
Kết thúc bằng cách thắt hoa lên mỗi cánh tủ.

Cô gái 9x trang điểm cho xác chết - 14
Cuối ngày, cánh cửa nhà xác từ từ đóng lại.

Cô gái 9x trang điểm cho xác chết - 15
Cách giải trí duy nhất của Kotsuru trong khi chờ trang điểm cho xác chết là nhắn tin điện thoại với bạn bè.

Cô gái 9x trang điểm cho xác chết - 9
Cô gái 9x muốn gắn bó lâu dài với nghề mà cô đã chọn

H.My/ theo cn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan