Từ chuyện Lee Byung Hun đưa gái về nhà

Ngày 07/09/2014 08:12 AM (GMT+7)

Tôi từng rất mê phim Hàn Quốc, mẹ tôi cũng vậy nên hễ nói tới cái tên Lee Byung Hun thì mẹ tôi lại khen nấy khen để, hết lời ca ngợi.

Anh chàng này nhìn đàn ông, tuy không hào nhoáng như mấy anh Hàn khác nhưng mà có vẻ nam tính lại giỏi, đóng phim rất hay, còn đóng cả ở Hollywood. Đúng thật, tôi cũng từng xem bộ phim anh đóng, anh diễn xuất tài tình, hay lắm…

Khi còn trẻ, tôi cũng thần tượng anh, thích thế… Tôi ước gì sau này được gặp anh một lần trong đời, dù tốn bao nhiêu cũng được. Và đến bây giờ, khi đã ngoài 30, tôi vẫn chưa một lần được gặp anh. Có sang Hàn Quốc tôi cũng chẳng nhìn được anh, chỉ khi tôi là người nổi tiếng và phải cực kì nổi tiếng thì mới thấy anh, nhưng mà điều ấy cũng khó. Vì mấy người nổi tiếng ở mình được chụp hình với anh ấy đâu…

Cái hồi anh ấy cưới cô vợ xinh đẹp Lee Min Jung, tôi hâm mộ lắm. Cô vợ vừa trẻ vừa xinh lại là diễn viên có tiếng, nói chung là trai tài gái sắc. Ai cũng ca ngợi anh. Riêng tôi, tôi nghĩ anh sẽ là một người chồng mẫu mực, một người đàn ông không có gì so sánh được, một người sẽ hết lòng yêu thương vợ con như lời anh nói trong ngày cưới…

Thế mà đùng một cái tôi đọc được thông tin (chắc là lan sang nhiều nước vì anh vốn là thần tượng của họ mà) rằng anh đưa gái về nhà uống rượu, buông lời khiếm nhã và bị hai cố gái này quay video, tố cáo anh. Anh bị tống tiền và giờ thì dư luận xôn xao.

Từ chuyện Lee Byung Hun đưa gái về nhà - 1

Cái hồi anh ấy cưới cô vợ xinh đẹp Lee Min Jung, tôi hâm mộ lắm. Cô vợ vừa trẻ vừa xinh lại là diễn viên có tiếng, nói chung là trai tài gái sắc. (ảnh internet)

Chẳng ai hỏi anh có đau lòng không vì đó là việc anh gây ra, anh phải gánh chịu. Nhưng tôi quan tâm đến vợ anh, cô nàng quá khổ tâm, chắc hẳn là vậy rồi. Một người vợ mới cưới, được một thời gian ngắn, còn vừa kết thúc tuần trăng mật ngọt ngào cách đây ít lâu mà đùng một cái, chồng đưa gái về nhà, lại là hai cô nữa chứ… Thật xót xa. Chẳng có vợ nào lại không buồn cả. Anh nói xin lỗi vợ công khai. Ừ thì xin lỗi vợ nhưng người ta phải đặt ra câu hỏi rằng, anh yêu vợ như thế, cưới cô ấy về, vậy mà chưa được bao lâu, anh đưa gái về nhà. Vậy phân lượng tình yêu của anh được bao nhiêu? Với lại, anh là người nổi tiếng, anh làm như vậy thì cả nước biết, toàn bộ người hâm mộ biết, như thế thì mọi thứ ảnh hưởng rất lớn.

Thiết nghĩ, anh nên hành động cẩn trọng chứ…Câu chuyện của anh ở mãi Hàn Quốc xa xôi, thật sự chẳng ảnh hưởng gì tới mình cả, vì mình chỉ là 1 người hâm một trong số tỉ tỉ người hâm mộ anh, và anh cũng không biết mình là ai. Nhưng nhìn vào anh, người ta lại nghĩ đến chồng mình, đến đối tượng gọi là đàn ông.

Đàn ông thật lạ, dù có vợ đẹp, con ngoan, giàu có, chẳng thiếu thứ gì nhưng nhiều người vẫn ham hố gái gú ngoại tình. Với họ, người vợ trong sáng lương thiện là chưa đủ, họ cần của lạ và họ nghĩ, có tiền thì phải hưởng thụ theo kiểu ấy. Nếu như cô vợ cũng nghĩ như vậy rồi đi ra ngoài lăng nhăng thì sao nhỉ? Anh chồng sẽ nghĩ sao, đừng có mà đánh vợ rồi tự cho mình cái quyền ngoại tình còn đàn bà thì không nhé! Tư tưởng ấy cũ rồi, xưa quá rồi, bây giờ người ta bình đẳng…Một người đàn ông nhìn hiền lành lương thiện, tốt bụng, chung thủy nhưng có thể không chắc họ đã như vậy. Chỉ ‘nhìn’ thôi thì chẳng bao giờ đánh giá được bản chất của con người…

Từ chuyện Lee Byung Hun đưa gái về nhà - 2

Vợ chồng mới cưới mà chồng đã lăng nhăng (Ảnh minh họa)

Cánh đàn ông Việt, chị em chúng tôi chỉ xin một điều, khi đã có vợ, các anh làm ơn hãy chung tình, hãy vun đắp cho gia đình, học cách làm chồng. Bởi vợ các anh đã vất vả lắm rồi. Đã lo toan việc nhà, đi làm kiếm tiền và hơn hết, họ làm một việc mà các anh không bao giờ làm được đó là, sinh con cho các anh. Vậy hà cớ gì mà các anh lại phản bội lại người có con với mình, người môi kề môi, má kề má…?

Chẳng có lý do gì biện minh cho sự ngoại tình cả. Cũng đừng nói tôi yêu vợ nhưng tôi vẫn phải ngoại tình. Thứ tình yêu như thế chỉ là thứ tình yêu giả tạo, vô liêm sỉ mà thôi. Mình không phải người nổi tiếng, lắm tiền thì đừng làm như thế... Xin lỗi rồi liệu lần sau có 'ngựa quen đường cũ'. Người phụ nữ quan trọng không phải là cần lời xin lỗi từ miệng của người đàn ông họ yêu mà chính là sự chân thành, sự hối cải toàn từ trong tâm của người đàn ông ấy. Chứ nếu cứ làm xong rồi nói xin lỗi thì lúc đó, lời xin lỗi chỉ giống như câu 'em chào anh'...

Hai Ken
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề 5 người trong một gia đình tử vong ở SG