Chứng nôn ói khi ốm nghén thật đáng sợ. (ảnh minh họa)
Chứng nôn ói khi ốm nghén thật đáng sợ. (ảnh minh họa)

Tuần thứ 7: Trải nghiệm ốm nghén

Thứ ba, 10/04/2012, 05:00 AM (GMT+7) Đã từng nghe nhiều câu chuyện ốm nghén dở khóc, dở cười nhưng khi chính bản thân phải đối mặt với nó, mình thấy sợ…

Hãy đến với chuyên mục Bà bầu của Eva để tìm hiểu những bí quyết sinh con theo ý muốn, cách ăn uống tốt nhất cho thai phụ, thời trang bà bầu quyến rũ hay 'chuyện ấy' an toàn cho mọi bà bầu.

 

Sau một tuần dài đối mặt với bệnh cảm cúm làm mình chưa hồi lại sức thì những cơn ốm nghén “quái quỷ” bắt đầu hoành hành. Sau những ngày bị cảm cúm chẳng muốn ăn gì, mình bắt đầu cảm thấy thèm cơm và ăn ngon miệng hơn nhưng chưa đầy 2 ngày thì cảm giác mệt mỏi kéo đến.

Ban đầu đó chỉ là những cảm giác mệt của người như vừa ốm dậy hay người làm việc quá sức. Mặc dù trong thời gian này, vì đầu năm nên công việc ở cơ quan mình không nhiều. Mình nghĩ rằng hay do mình mới ốm dậy nên thế nhưng càng ngày cảm giác mệt mỏi càng tăng lên nhất là những buổi chiều cuối ngày. Một vài hôm sau đó là chứng bệnh đau đầu dữ dội. Cứ đến tầm 2-3 giờ chiều là những cơn đau đầu kéo đến. Những cơn đau đầu làm mình không còn muốn làm gì và thậm chí mỗi lần đứng lên đi lại phải đứng một lúc mới có thể bước đi.

Tuần thứ 7: Trải nghiệm ốm nghén - 1
Những tuần đầu mang thai mình chỉ có cảm giác mệt mỏi. (ảnh minh họa)

Mình nghĩ hay do mình thiếu máu hoặc bị bệnh gì đó nhưng mình đang uống thuốc bổ sung vitamin tổng hợp và ăn uống khá đầy đủ mà. Nhìn bộ dạng mình, các chị cũng cơ quan khuyên nên ở nhà nghỉ ngơi vì dáng vẻ quá xanh và mệt mỏi, chỉ chực xỉu bất cứ lúc nào.

Nhưng như thế chưa thấm vào đâu các mẹ ạ. Cái cảm giác ốm nghén kinh khủng nhất là chứng nôn ói. Đến khoảng giữa tuần thứ 7 thì mình không thể ngửi nổi một đồ ăn gì ngay cả mùi cơm sôi. Mình nghĩ rằng chỉ nghén đồ ăn chiên, rán hay quá lắm là đồ ăn xào chứ sao lại nghén cả mùi cơm sôi. Chỉ cần ngửi thấy mùi cơm sôi, hay cầm bát cơm lên là mình đã trực nôn ói hết ra. Trong những tuần thứ 4-5, mình cũng có cảm giác buồn nôn nhưng chỉ là cảm giác thôi còn đến tuần này thì những cơn nôn ói kéo đến dữ dội thật.

Sáng ra, bước vào nhà tắm bắt đầu cầm bàn chải đánh răng lên mình đã “ọe ọe…” vài phát, rồi bất cứ khi nào dù làm việc ở cơ quan mình đều buồn nôn ói, lúc nào cũng có cảm giác có cái gì đó nghẹn ở cổ họng. Khổ nhất là mình không thể ăn nổi một món đồ ăn gì mặc dù trứng gà, chim bồ câu, gà ác… mẹ ở dưới quê cứ gửi lên ầm ầm. Không chỉ dừng ở đó, đến việc uống sữa mình cũng sợ. Mấy tuần đầu mình còn có thể uống được một vài hộp sữa tươi hương cam, hương dâu nhưng đến tuần thứ 7 thì chịu chết. Cứ nuốt một ngụm sữa vào là mình lại nôn cho bằng sạch.

Tuần thứ 7: Trải nghiệm ốm nghén - 2
Nhưng sau đó là cảm giác buồn nôn và nôn ói cả ngày. (ảnh minh họa)

Cái cảm giác này làm mình sởn da gà. Mình không thể ăn uống được gì mặc dù bụng thì đói meo và rất muốn ăn. Hàng ngày, chỉ nhâm nhi được chút bánh mì khô và uống nước trắng. Mình rất lo sợ rằng con yêu sẽ không đủ chất để phát triển nhưng biết làm thế nào đây.

Hồi mới biết tin mang bầu, các chị cùng cơ quan cứ nhắc nhở suốt là cố ăn uống không đến tuần thứ 7 ốm nghén thì chẳng ăn được gì. Mình lại nghĩ rằng chắc mình không nghén vì nếu nghén thì phải nghén ngay từ đầu chứ. Thế mà đúng là những người có kinh nghiệm nói chẳng sai bao giờ. Bây giờ mình đã thấu hiểu cảm giác ốm nghén đáng sợ như thế nào. Có những ngày nằm dài trên giường “nhâm nhi” cảm giác ốm nghén mình lại có một ước mơ xấu xa “biết vậy chẳng mang bầu nữa…” nhưng đó chỉ là ước mơ thầm kín và hy vọng con yêu không biết, nếu không nó sẽ giận mình lắm lắm. Hy vọng những tháng ngày này nhanh chóng qua.

Các mẹ có kế sách nào trị ốm nghén hiệu quả thì mách cho mẹ Bon với nhé!

Mẹ Bon (Eva.vn)
(1484 bình chọn, 7/10 điểm)

Cùng chia sẻ với "Nhật ký mẹ bầu Bon" tại địa chỉ email babau.eva@24h.com.vn hoặc bấm vào phần Bình luận cuối bài viết các mẹ nhé!

BÌNH LUẬN

Tuần thứ 7: Trải nghiệm ốm nghén

(8 bình luận)
Xem bình luận   Xem thêm bình luận
Mẹ Bon: Cảm ơn các mẹ
0  0
Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ với mẹ Bon.
Nhưng mẹ Kimdieu ơi, mình nghe nói 3 tháng đầu không được uống nước dừa mà. Sẽ dễ gây sảy thai, không biết có phải không cả mẹ nhỉ, để mình còn biết đường áp dụng cách trị ốm nghén của mẹ Kimdieu?
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
lethikimdieu: mẹ bon cố lên nhé
0  0
em thì chắt nhỏ tuổi hơn chị nhiều em chỉ mới 21t thôi. con em đã được 6 tuần rồi, chỉ mới tuần thứ 4 thì em đã oẹ...oẹ cảm giác rất khó chịu, nhiều khi em cũng có suy nghĩ như chị lần này thôi em sẽ không dám sinh đứa thứ 2. em cố gắng ăn những gì em có thể, nhưng rối cũng ói ra sạch. đến nỗi em nằm dài ra sàn nhà vì ko còn chút sức lực nào. kéo dài như vậy mà em chỉ còn 42kg thôi. ox em mua nước dừa pha với ít dường cho em uống thì cảm giác dể chịu hơn nhiều. sau đó em di siêu âm thì bs nói uống nước dừa pha với đường sẽ rất tốt cho thai nhi và mẹ. bs cho em thuốc bổ về nhà uống đến nay em hoàn toàn bớt ối và trong người cảm thấy rất dễ chụi. em đã có thể ăn được nhiều món mà ox cho là dầy đủ dinh dưỡng cho con. ox em cũng ko còn phiền lòng vi em ăn gì cũng ko đc. có thể chị hãy làm như em nhé. chúc chị mẹ tròn con vuông nhé
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Kim Định: Khổ mẹ Bon quá đi mất
1  0
Mình đang mang thai ở tuần thứ 10 mà không thấy gì hết.Mới hơn 2 tháng mà mình lên 3 kg,mình có bạn cũng bằng tuần của mình mà ghén hơn cả mẹ Bon nữa.
Không sao đâu mọi thứ sẽ qua và biến mất dần vào tuần thứ 12.Cố gắng ăn nhiều lần,mỗi lần 2 lát sanwich là tốt cho cả 2 mẹ con.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Linh nhi: Gửi mẹ Bon
1  0
Lần đầu tiên mình đọc bài thấp thỏm chờ 2 vạch của bạn mình đã thấy quen quen như kiểu hình bóng của mình trong đó vì mình trước 2 ngày mình thử cũng không lên vạch nào, rồi tuần thứ 5 cũng đi khám cũng gặp trường hợp như bạn. Tuần thứ 6 cũng cảm cúm vì tuần này, thứ 7 đang ốm nghén vật vã. Hi vọng mẹ nào có cách chữa ốm nghén thì mách với.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Minh Thư: Mẹ Bon cố lên nhé !
0  0
Em cũng như chị nè em bé của em được hơn 7 tuần tuổi rồi, nhưng tình hình thì không khá hơn chị chút nào, hum nay phải nghỉ làm ở nhà vì khó chịu bởi những cơn ốm nghén. Bụng thì đói meo nhưng hông có ăn được gì hết, người ta nghén thèm ăn cái nọ cái kia còn em thì chả biết thèm gì, mà nếu có thèm thì chỉ thèm trong suy nghĩ thôi ông xã thương 2 mẹ con có đi mua về thì cũng lại không ăn đc. Sợ con yêu không đủ chất để phát triển cố nuốt thì rùng cả mình rùi cũng lại " của thiên trả địa hết" ...nhưng vì em bé chắc mẹ sẽ phải cố gắng thật nhìu...Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh nhé !
01689920454...mẹ con Sóc sẽ rất vui nếu được chia sẻ với mẹ con nhà Bon
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Chi: Mẹ Bon thử trà gừng xem
0  1
Hồi mình mang thai cu Thóc mình cũng bị ốm nghén dữ dội lắm nhưng uống trà gừng buổi sáng có vẻ khả quan đấy mẹ nó à. Mình uống và thấy đỡ bị buồn nôn, nhạt miệng. Mẹ nó thử xem.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Trang trước, [1], 2,  Trang sau
Tin bài cùng sự kiện Nhật ký mẹ bầu Bon

Tin mục Bà bầu

Tin mục Eva tám
X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7