Đẻ con gái ngày rằm, cứu em!

Ngày 30/08/2013 05:00 AM (GMT+7)

Em nghe nói con gái mà đẻ vào ngày rằm (ngày 15 âm lịch hàng tháng) sẽ đanh đá lắm.

Hỏi: Các chị tư vấn giúp em vụ này nhé, cũng gấp gấp rồi đấy ạ. Em hiện đang mang bầu tuần thứ 35. Em xác định đẻ mổ ngay từ ngày mới mang bầu cơ, cũng chẳng phải vì lý do gì to tát đâu ạ. Em muốn đẻ mổ cho nhanh mà lại đỡ ảnh hưởng đến vùng nhạy cảm sau sinh, chứ như các mẹ bây giờ cứ sinh xong 1,2 đứa con lại mất ối tiền đi "tút tát" vùng kín thì nhọc lắm.

Vì xác định đẻ mổ ngay từ đầu nên em ăn uống thả ga. Cho đến tuần này là em đã tăng tổng cộng 21kg rồi. Dù mới tuần 35 thôi nhưng em hồi hộp chờ đến ngày lên bàn mổ quá. Theo như kết quả khám thai thì ngày dự sinh của em sẽ vào 3/10 tới. Mọi người và ngay cả bác sĩ khám cho em cũng khuyên nên chờ đến gần ngày dự sinh hãy đi đẻ để con phát triển toàn diện trong bụng mẹ đã. Thế nhưng em có một nỗi lo lớn hơn là em sợ để đến gần ngày dự sinh mới đi đẻ mà lỡ đâu mình đau đẻ trước thì sao, sợ nhất là con chào đời đúng vào ngày rằm thì chết (ngày dự sinh của em sau ngày rằm 2 tuần).

Từ ngày nhỏ em đã nghe mọi người nói sợ nhất là "trai mùng một, gái mười rằm". Theo quan điểm của các cụ ngày xưa, những đứa trẻ sinh vào ngày đó thường có cá tính mạnh mẽ và ghê gớm, khó trị lắm. Thế nên em không muốn con mình lại nằm trong số đó, nhất là con gái nữa chứ. Bằng chứng thì em thấy chính chị gái em sinh vào ngày rằm đanh đá khỏi nói luôn.

Vậy nên em có ý định sẽ xin mổ sớm để tránh sinh con đúng vào ngày rằm. Nhưng em lại sợ xin mổ sớm quá, con chưa phát triển hoàn thiện, sẽ ảnh hưởng xấu cho con (em dự định xin mổ sớm hơn so với ngày dự sinh 2 tuần). Các chị cho em lời khuyên với, mổ lấy con ở tuần 38 có ổn không ạ? Em cảm ơn các chị nhiều!

Độc giả Nguyễn Thị Minh (Sóc Sơn, Hà Nội)

Thái Nam ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Hỏi đáp với chuyên gia