Chị tự tay chụp ảnh em gái đẻ thường

Ngày 04/08/2014 09:48 AM (GMT+7)
Bộ ảnh sinh nở này được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Fort Lauderdale. Chia sẻ về bộ ảnh, cô viết: 'Em gái tôi - Cindy - đã đến ngày sinh nở. Tôi là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh trẻ con nhưng tôi không thể bỏ lỡ dịp quan trọng này. Chị em tôi đã nói chuyện với nhau trước đó 2 ngày và cô ấy thông báo đã nhận thấy một vài cơn đau chuyển dạ. Cô ấy còn khẳng định với tôi: 'Em có cảm giác bé Blake sẽ chào đời trong đêm nay'. Sau đó ít giờ, nước ối của Cindy vỡ. Tôi nhanh chóng có mặt tại nhà Cindy và cùng đưa cô ấy tới bệnh viện.

Tuy nhiên phải 34 giờ sau đó, bé con mới chịu chào đời. Tôi thực sự cảm phục khả năng chịu đau của Cindy bởi cô ấy không chọn sử dụng bất cứ phương pháp giảm đau nào. Thực sự hạnh phúc khi được chứng kiến giây phút một mầm sống mới chào đời.'

Bộ ảnh sinh nở này được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Fort Lauderdale. Chia sẻ về bộ ảnh, cô viết: "Em gái tôi - Cindy - đã đến ngày sinh nở. Tôi là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh trẻ con nhưng tôi không thể bỏ lỡ dịp quan trọng này. Chị em tôi đã nói chuyện với nhau trước đó 2 ngày và cô ấy thông báo đã nhận thấy một vài cơn đau chuyển dạ. Cô ấy còn khẳng định với tôi: "Em có cảm giác bé Blake sẽ chào đời trong đêm nay". Sau đó ít giờ, nước ối của Cindy vỡ. Tôi nhanh chóng có mặt tại nhà Cindy và cùng đưa cô ấy tới bệnh viện.

Tuy nhiên phải 34 giờ sau đó, bé con mới chịu chào đời. Tôi thực sự cảm phục khả năng chịu đau của Cindy bởi cô ấy không chọn sử dụng bất cứ phương pháp giảm đau nào. Thực sự hạnh phúc khi được chứng kiến giây phút một mầm sống mới chào đời."

Minh Phương (Ảnh CN)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu