Bầu 8 tháng, mẹ vẫn đẹp như mẫu

Ngày 26/08/2014 09:59 AM (GMT+7)

Chăm chỉ uống nước chanh, ăn quả bơ và bôi kem chống rạn nên dù bầu bí đã 8 tháng, mẹ Thu Trang vẫn đẹp như mẫu ảnh.

Hiện tại đang mang thai tháng thứ 8 nhưng chị Thu Trang (Hà Nội) không tăng quá nhiều cân, 11kg. Khi được hỏi về bí quyết làm đẹp khi bầu bí, chị không ngại ngần chia sẻ: "Có lẽ do đây là lần mang thai thứ 2 nên mình có nhiều kinh nghiệm hơn. Nếu như lần đầu mình rất chăm chỉ uống sữa bầu, tăng cân rất nhiều thì lần này mình thấy sữa bầu không phải quá cần thiết. Thay vào đó mình ăn thêm sữa chua, uống sữa tươi, sinh tố. Đặc biệt mình chăm chỉ uống nước chanh và ăn quả bơ vì theo mình biết những thực phẩm này rất tốt cho thai kỳ."

Chị cũng chia sẻ thêm rằng, 2 lần mang thai chị đều không bị rạn, có thể một phần do cơ địa nhưng phần lớn có lẽ là do chị chăm chỉ bôi kem chống rạn ngay từ khi mới bầu bí. "Có bầu cả 2 lần, chồng đều là người ngày ngày thoa kem chống rạn và bóp lưng giúp vợ thư giãn. Mình thật may mắn vì có chồng rất tâm lý".

Bà mẹ hai con còn chia sẻ rất nhiều điều thú vị về thai kỳ của mình cũng như cách chăm sóc em bé để con phát triển tốt mà mẹ không bị tăng cân quá nhiều.

Bầu 8 tháng, mẹ vẫn đẹp như mẫu - 1
Dù đã mang bầu lần 2 nhưng chị Trang vẫn đẹp như người mẫu bầu

Bầu 8 tháng, mẹ vẫn đẹp như mẫu - 2
Gia đình hạnh phúc của chị Thu Trang

Chăm chỉ thoa kem chống rạn mỗi ngày

Được biết đây là lần mang thai thứ 2 của chị, cảm xúc lần này có khác nhiều so với lần đầu không ạ?

Cảm xúc lần thứ 2 làm mẹ vẫn nguyên như lần đầu tiên cách đây 8 năm.  Vui mừng, mong chờ được chào đón thành viên mới của gia đình. Tuy nhiên lần thứ 2 này mình có một chút lo lắng hơn vì có bầu đúng đợt Hà Nội có nhiều dịch bệnh bùng phát, bé lớn nhà mình trải qua 2 đợt ốm lần đầu tiên nghi bị sởi nhưng sau đó đi khám bác sỹ nói bị dị ứng, lần thứ 2 lại bị thủy đậu, 2 lần liên tiếp lại là 2 bệnh truyền nhiễm và lúc đó mình đang có bầu những tháng đầu nên rất lo sợ bị lây từ con, gây nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy nhiên đến thời điểm này thì cả nhà đã cùng nhau vượt qua dịch bệnh. Qua các kỳ khám thai em bé phát triển tốt nên mình cảm thấy an tâm.

Người ta thường nói mang thai các con khá xa nhau dễ khiến mẹ ngại việc bầu bí. Với chị, bé đầu cách bé sau cũng đến 8 năm, chị cảm thấy thế nào?

Nhiều người thường nói với mình rằng khoảng cách giữa con đầu và con thứ 2 quá lâu như mình thì sẽ rất ngại, khi đang nhàn lại phải chăm một em bé, lại sữa bỉm cháo bột cả ngày, nhưng đối với mình luôn cảm thấy hạnh phúc khi được làm mẹ, chưa bao giờ mình ngại điều đó. Chăm con khôn lớn và nhìn thấy sự trưởng thành của con là một niềm hạnh phúc và tự hào của ba mẹ.

Bầu 8 tháng, mẹ vẫn đẹp như mẫu - 3
Tuy là lần mang thai thứ 2 nhưng với anh chị cảm xúc bầu bí vẫn y nguyên như lần đầu.

Lần thứ 2 mang bầu, chắc chắn chị có rất nhiều kinh nghiệm bầu bí, chị có thể chia sẻ với chị em được không?

Đối với bất kỳ người phụ nữ nào, được làm mẹ là một điều kỳ diệu, điều mình muốn chia sẻ ở đây là sự thoải mái trong suốt quá trình mang thai. Hãy giữ tinh thần thoải mái khi mang bầu, vẫn đảm đương việc công ty và việc nhà, đừng quá lo lắng với những sự thay đổi của cơ thể. Tâm sự với chồng những cảm xúc trong quá trình mang thai để chồng hiểu và chia sẻ giúp vợ công việc nhà. Mình thật sự hạnh phúc khi được chồng và bé lớn quan tâm chăm sóc. Do tính chất công việc nên mình thường đi làm về trễ hơn, chồng là người thường xuyên đưa đón con, nấu cơm và dọn dẹp nhà để vợ có thời gian nghỉ ngơi, có bầu cả 2 bé chồng đều là người giúp mình bôi kem chống rạn da, bóp lưng giúp vợ thư giãn hàng ngày.

Khỏe đẹp với chanh và bơ

Thấy chị mang bầu mà vẫn rất thon gọn, vậy chế độ ăn trong thai kỳ của chị thế nào để cân nặng không tăng nhiều mà con vẫn đủ chất để phát triển?

Chế độ ăn uống của mình ko có gì đặc biệt, mình vẫn ăn 3 bữa bình thường cùng gia đình và không có khái niệm phải ăn nhiều, ăn gấp đôi cho cả em bé như nhiều người thường nghĩ. Khi có bầu bé đầu tiên mình uống rất nhiều sữa bầu, 1 ngày đều đặn 3 ly (sáng, chiều, tối), có bầu bé thứ 2 này mình thấy không nhất thiết phải uống nhiều sữa bầu như vậy nên mình có thay đổi trong việc bổ sung dinh dưỡng trong quá trình mang thai, trong ngày  mình bổ sung thêm các bữa phụ như sữa chua, sữa tươi, nước chanh, sinh tố bơ… và trước khi đi ngủ mình uống 1 ly sữa dành cho bà bầu để cả đêm ngủ không bị đói. 

Mình có tham khảo trên internet thấy nước chanh rất tốt cho bà bầu: đẹp da, chữa táo bón, giảm cảm giác buồn nôn, cung cấp vitamin C, tốt cho sự phát triển của hệ xương và não bộ thai nhi, ngoài ra quả bơ cũng rất tốt cho quá trình mang thai nên từ lúc có bầu mình thường xuyên bổ sung dinh dưỡng bằng bơ và chanh.

Song song với việc tự bổ sung dinh dưỡng hằng ngày thì việc uống đủ vitamin theo chỉ dẫn của bác sỹ cũng là một cách đảm bảo dinh dưỡng, có làn da khỏe đẹp cho cả mẹ và bé.

Bầu 8 tháng, mẹ vẫn đẹp như mẫu - 4
Bé lớn nhà chị Trang đã 8 tuổi và rất yêu em bé.

Bầu 8 tháng, mẹ vẫn đẹp như mẫu - 5
Từ ngày bầu bí, chị không còn giữ thói quen trang điểm nữa thay vào đó cố gắng ăn nhiều thực phẩm tốt cho da như uống nước chanh, ăn bơ.

Còn việc làm đẹp thì sao? Chị có thường xuyên sử dụng mỹ phẩm hay các cách làm đẹp tự nhiên không?

Trước đây đi làm mình trang điểm nhẹ, tối về nhà tẩy trang, rửa mặt và dùng nước hoa hồng, kem dưỡng. Tuy nhiên từ khi có bầu mình hạn chế sử dụng mỹ phẩm, chỉ trang điểm khi đi chơi, ăn tiệc hoặc khi thật cần thiết còn bình thường mình chỉ dùng sữa rửa mặt và xịt nước khoáng để giữ ẩm cho da.

Cũng nhiều mẹ bầu đã bị rạn da rất nhiều trong quá trình mang thai, nên từ lúc có bầu mình cũng sử dụng kem chống rạn da, nhưng đó cũng chỉ là một biện pháp hỗ trợ thêm vì rạn da còn do cơ địa, sự đàn hồi da của từng người. Và mình may mắn là cả 2 lần mang bầu hầu như không bị rạn da.

Các mẹ bầu bí hiện đại thường rất chăm chỉ tập thể dục để giữ dáng, còn chị thì sao?

Đúng là nếu có thời gian luyện tập: yoga, bơi lội… sẽ rất tốt cho mẹ bầu. Tuy nhiên công việc công ty cũng tương đối bận, 2 vợ chồng kết hợp đưa đón con đi học ở trường, các môn ngoại khóa  và các công việc nội trợ dọn dẹp trong gia đình nên mình không có thời gian nhiều để tham gia các môn thể thao đó. Khi có thời gian rảnh rỗi mình thường chọn cách đi dạo bộ để tập thể dục. Bé lớn nhà mình đang trong thời gian nghỉ hè vào các buổi tối 2 vợ chồng thường đưa con ra các khu công viên, quảng trường trượt patin, tập xe đạp trong lúc chờ con vui chơi thì mình dạo bộ. Như vậy tiết kiệm thời gian con được vui chơi và mẹ cũng kết hợp tập thể dục.

Bầu 8 tháng, mẹ vẫn đẹp như mẫu - 6
Bộ ảnh mới được thực hiện khi chị Trang mang bầu tháng thứ 8.

Bầu 8 tháng, mẹ vẫn đẹp như mẫu - 7
Hai mẹ con chị Trang chụp ảnh tại bể bơi Phú Quốc.

Bầu 8 tháng, mẹ vẫn đẹp như mẫu - 8

Bầu bí vẫn tự tin đi du lịch

Khi mẹ có bầu, bé lớn có ghen với em bé trong bụng chị không?

Bé đầu tiên nhà mình được 8 tuổi, tuy là con trai nhưng rất tình cảm, từ nhỏ bạn ấy đã thể hiện sự khao khát được có thêm em bé vì vậy nên khi biết mẹ có bầu bạn ấy rất nhiệt tình chăm sóc mẹ. 2 đợt ốm trong lúc mẹ có bầu bạn ấy tự ăn, tự chơi, tự ngủ và chỉ ở trong phòng của mình vì sợ mẹ và em bị lây bệnh trong lúc phải chăm bạn ấy. Thấy mẹ khệ nệ mang bụng bầu ra phòng khách mặc dù mắt vẫn đang theo dõi hoạt hình trên tivi nhưng như một thói quen bạn ấy đẩy cái gối mình đang tựa lưng về phía mẹ, nhường cho mẹ sợ mẹ ngồi lâu đau lưng, lấy cho mẹ ly nước để uống, lo lắng khi mẹ ở nhà 1 mình ăn cơm sẽ buồn…

Mỗi tối anh hai bắt mẹ vén áo lên để lộ bụng bầu, sau đó anh hai đánh đàn, kể chuyện cho em nghe, nhiều khi nựng em hỏi em đang làm gì? Em đừng đạp nhiều làm mẹ đau…

Đối với mình hạnh phúc đơn giản là sự yêu thương của các thành viên trong gia đình và hơi ấm lan tỏa từ căn bếp nhỏ. Có thể chính điều đó làm nên sự rạng rỡ và tâm lý thoải mái của mẹ bầu.  

Bụng bầu khá to nhưng chị vẫn quyết định đi du lịch cùng gia đình, vậy chị đã chuẩn bị như thế nào để đảm bảo đủ sức khỏe cho hành trình từ Bắc vào Nam?

Trước khi đi du lịch mình có hỏi ý kiến bác sỹ và cũng tự cảm thấy sức khỏe của mình khá tốt nên tự tin đi Sài Gòn và Phúc Quốc. 2 vợ chồng đều rất thích đi du lịch nên cố gắng 1 năm cả gia đình được đi cùng nhau 1 lần vừa để ba mẹ và con có 1 quãng thời gian nghỉ dưỡng sau một thời gian dài làm việc và học tập, vừa tạo hứng thú để trở lại với công việc sắp tới và để lưu giữ thật nhiều kỷ niệm, giây phút hạnh phúc bên nhau.

Cảm ơn chị rất nhiều!

Bầu 8 tháng, mẹ vẫn đẹp như mẫu - 9
Dù bầu bí đã lớn nhưng chị vẫn không ngại đi du lịch vì thấy sức khỏe của mình khá ổn.

Thái Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu