Rau ngót “cứu” con em khỏi tưa lưỡi

Ngày 12/11/2013 10:00 AM (GMT+7)

Nhờ chiêu của mẹ chồng thông thái, Min nhà em đã có thể ăn sữa mà cười toe toét như ngày trước.

Ngày xưa, cứ nhắc đến tưa lưỡi là các bà, các mẹ ta lại hay lấy mật ong ra để đánh lưỡi cho trẻ. Vậy nhưng, từ sau khi đọc thông tin rằng mật ong rất nguy hiểm cho trẻ dưới 1 tuổi bởi nếu chứa bào tử clostridium botulinum - mà trẻ đã  ăn phải, hậu quả nhẹ nhất sẽ là ảnh hưởng đến hệ thần kinh còn nặng, thậm chí có thể gây tử vong rất nhiều bà mẹ đã tỏ ra cương quyết “nói không” với mật ong. Tuy nhiên, từ khi giã từ món tủ mật ong, em lại thường thấy chị em hoang mang vì bây giờ con tưa lưỡi thì biết dùng mẹo gì để chữa đây? Xin mách nhỏ với chị em một bí mật: Có một “món độc” khác, có thể thổi bay tưa lưỡi cho trẻ sơ sinh, lại vô cùng lành và an toàn. Mẹo dân gian vô cùng tuyệt vời này, được em học từ chính mẹ chồng thông thái của mình.

Em năm nay 22, mới tốt nghiệp đại học đã lấy nhau luôn vì chúng em yêu nhau từ những năm em học cấp 3, tính ra cũng đã 7,8 năm rồi. Hai vợ chồng em sống ở một căn hộ nhỏ xinh ngay trong trung tâm cho tiện đi làm. Bố mẹ chồng thì có nhà riêng ở ngoại ô.

Sau khi lấy ông xã, ngay năm đó em có bầu luôn, cuối năm thì em sinh Min. Ca sinh đẻ của em khi đó gặp trục trặc: Nửa tiếng sau khi sinh Min xong, em bất ngờ bị xuất huyết. Chính vì sự cố này mà em phải cách ly với Min gần một tuần, lại tiêm nhiều kháng sinh vào người nên mất hẳn sữa mẹ. Vậy là, Min uống sữa ngoài từ bé.

Làm mẹ lần đầu không tránh khỏi lóng ngóng vụng về. Em cứ vô tư cho Min ăn sữa hàng ngày mà không chú ý đến việc vệ sinh lưỡi cho con. Một phần vì không biết sữa công thức có cặn bột, phần khác vì khi ăn xong Min thường ngủ luôn nên em cũng ngại đánh thức con dậy để uống nước lọc tráng miệng. Khoảng hơn một tháng sau sinh thì em bắt đầu quan sát thấy miệng Min có những đốm trắng rất lạ. Hai vợ chồng quan sát, “săm soi” một hồi không hiểu là bị làm sao nhưng vì thấy Min vẫn không tỏ ra khó chịu, ông xã an ủi em “chắc lưỡi trẻ con nó vậy, không vấn đề gì đâu”.

Rau ngót “cứu” con em khỏi tưa lưỡi - 1
Chiêu rau ngót của mẹ chồng giúp em "thổi bay" tưa lưỡi cho con (ảnh minh họa)

Bẵng đi 3,4 ngày sau, Min đột nhiên rất hay bỏ bú, cho bình sữa vào miệng thì khóc ầm lên rỗi giãy ra nhất định không ăn. Ngó vào miệng con, em “hoảng hồn” khi thấy con bị tưa đến trắng tinh cả lưỡi. Nhìn con gái yêu quấy khóc khi ăn, em ân hận vô vàn vì tính chủ quan của bản thân. Ông xã lên mạng tìm hiểu rồi rủ vợ dùng mật ong để đánh lưỡi cho con. Vậy nhưng em dứt khoát không đồng ý vì mật ong rất độc. Vậy là hai vợ chồng cãi nhau. Anh mắng em không biết chú ý vệ sinh lưỡi cho con, giờ con xót lưỡi lại không chịu chữa.

Đang “chiến tranh” với chồng thì đột nhiên mẹ chồng em gọi điện hỏi thăm cháu. Em vốn coi mẹ chồng như mẹ đẻ, hai mẹ con thường tâm sự với nhau rất gần gũi nên khi thấy mẹ gọi, em mừng lắm. Nước mắt ngắn dài, em sụt sùi kể cho mẹ nghe rằng Min đang bị tưa lưỡi, hai vợ chồng thì giận nhau vì em không muốn đánh lưỡi con bằng mật ong. Ngay khi nghe chuyện, mẹ chồng tâm lý của em ngay lập tức đồng tình. Bà đứng về phía em để bênh vực và ngay lập tức dặn dò: “Con chạy lên sân thượng, hái mấy cọng rau ngót mẹ dấm từ tuần trước xuống nhé. Chờ mẹ 30 phút sau mẹ qua”.

Nói là làm, đúng 30 phút sau, mẹ chồng em đã có mặt ở nhà hai vợ chồng. Sau khi quan sát miệng của Min, bà ngay lập tức đi rửa lá rau ngót rồi giã nhỏ lấy nước. Sau đó, mẹ chồng em cẩn thận rửa tay thật sạch, dùng một chiếc khăn xô 2 lớp mới tinh nhúng vào nước cốt rau ngót để chà nhẹ lưỡi cho Min. Kỳ diệu thay, tay bà chà đến đâu, những vệt tưa trắng đáng ghét biến mất đến đấy. Mẹ chồng em con cười bảo “Tôi biết anh chị cho con uống sữa ngoài, thể nào cũng có ngày bị trắng lưỡi. Nên mới trồng thay cho anh chị chút rau ngót trên sân thượng đấy”.

Nhìn Min cười toe ăn sữa trong tay bà nội, em mới thấy biết ơn và thêm yêu quí mẹ chồng tâm lý của mình. Tiếp tục đánh lưỡi cho Min ngày 2 lần thêm khoảng 3 ngày thì con hết sạch tưa trắng. Từ đó, em chỉ cần chú ý vệ sinh lưỡi hàng ngày cho con bằng nước muối sinh lý.

Em xin mách chị em cách đánh tưa lưỡi bằng rau ngót của mẹ chồng em:

Nguyên liệu:

- 1 nắm rau ngót.

- Khăn xô sạch hoặc gạc mềm

- Nước sôi để nguội

Cách làm:

- Rau ngót rửa sạch, bỏ rau vào cối giã nhỏ rồi cho 1 ít nước đã đun sôi để nguội vào lọc lấy nước.

- Dùng khăn xô hoặc gạc thấm nước đó lau lưỡi, lợi, miệng cho bé ngày 3-4 lần vào buổi sáng, sau khi ăn và trước khi ngủ.

- Làm liên tục trong 4-5 ngày.

Lưu ý: Các mẹ nên rửa rau bằng nước đun sôi đẻ nguội vì trẻ sơ sinh sức đề kháng con yếu.

Món rau ngót dân gian hóa ra lại có công dụng vô cùng tuyệt vời trong việc thổi bay tưa lưỡi cho trẻ. Thiết nghĩ, chị em nuôi con nhỏ chúng ta, cũng nên trống một ít rau ngót sạch tại nhà, vừa là để chuẩn bị cho bé những bát cháo ăn dặm thơm ngon, lại là bí kíp cứu cánh hữu hiệu những khi trẻ bị tưa lưỡi. 

Theo chia sẻ của độc giả Nguyễn Thu Hoài (Phương Mai, Hà Nội)

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kinh nghiệm của mẹ